Thơ

Thành phố bình yên

Cập nhật, 08:00, Thứ Bảy, 10/12/2022 (GMT+7)

HOÀNG ĐÌNH HÒA

Sông Cầu Lộ hiền hòa chảy qua

Chia thành phố thân thương hai nửa

Phố trung tâm từ xưa, một thời rực lửa

Thành Long Hồ, Cửa Hữu, Cây Đa...

 

Bao chiến công giữ đất của ông cha

Rạng danh một thời oanh liệt

Văn Thánh miếu tôn sư, một tinh thần bất diệt

Truyền thống học hành, trọng nghĩa, thủy chung

 

Thành phố đã qua điệp điệp, trùng trùng

Trẻ trung, đẹp tươi mãi cùng năm tháng

Quảng trường, chợ trung tâm, bến Sông Tiền...

đón bình minh khi mặt trời vừa rạng

Đường bờ kè, cầu Cái Cá mỗi sáng,

mỗi chiều nhộn nhịp người qua

 

Bến An Bình vẫn nặng những chuyến phà

Nối thành phố với cù lao bốn mùa cây trái

Nửa thành phố bên sông, người xe qua lại

Nhịp sống rộn ràng, đô thị mới sinh sôi

 

Cổng trường vui, những tà áo trắng tinh khôi

Thầy trò say sưa nơi giảng đường, lớp học 

Vui vẻ, hồn nhiên xua tan bao khó nhọc

Đẹp tuổi hồng, đẹp những ước mơ xa

 

Những khu dân cư, đường phố đỏ rực cờ hoa

Những cây cầu uốn cong soi mình,

trên các dòng sông thành phố

Cầu Thiềng Đức, cầu Vồng, cầu Chợ Cua, cầu Lộ...

Gió chiều bay bay, tà áo trắng nữ sinh

 

Thành phố lên đèn lộng lẫy, lung linh

Công viên Sông Tiền, vòng lên đường Nguyễn Huệ...

Phố đi bộ, bên quảng trường đáng yêu đến thế

Đẹp nụ cười những cặp tình nhân 

 

Thành phố bình yên, những nét đẹp quen thân

Lòng mến khách níu chân người qua lại

Ai đã từng, dẫu một lần nhớ mãi

Thành phố này, thành phố thân thương.