Thơ

Ước hẹn thật thà

Cập nhật, 06:37, Chủ Nhật, 07/08/2022 (GMT+7)

BẰNG LĂNG

Đồng bãi tương tư dòng phù sa mùa nước nổi

hạt mầm ủ trong men đất nồng nàn

mùa ngang qua thương nhớ

hồn đất lặng thầm trên lắng đọng thời gian

 

Sinh ra từ ruộng đồng và lớn lên theo bao mùa mưa nắng

mắc nợ tháng năm gió chướng đồng chiều

tuổi non theo từng con cua con ốc

vị đất len vào trong vắt giấc mơ

 

Mắc nợ cánh đồng chang chang mùa hạn

Tóc khét xẻo quê chao chát trưa hè

thương từng vạt bùn khô cong nắng rát

ngọn lúa nhá đòng chờ đợi hơi mưa

 

Thương nhớ miền quê bờ tre cỏ rối

dáng mẹ chợ xa gióng gánh tảo tần

vai áo bạc màu nhuộm bao mơ ước

mắc nợ sân trường với những bâng khuâng

 

Gởi ước mong theo ngàn cánh gió

đêm đầy sao thao thức những chân trời

nét nhăn vầng trán cha khói sương màu tóc mẹ

cay đắng ngọt bùi nuôi mơ ước sinh sôi

 

Mang hơi thở cánh đồng qua bao mùa mưa nắng

làm hành trang nuôi khúc hát giảng đường

trả nợ bến quê phù sa bồi đắp

rồi sẽ trở về với những yêu thương

 

Những mạch đất yên nhiên đằm phù sa mùa nước nổi

chồi non mởn xanh trên đồng bãi quê xa

mùa gọi mùa đong bao thương nhớ

rồi sẽ về đây với ước hẹn thật thà.