Thơ

Về ngang lối hạ

Cập nhật, 17:51, Chủ Nhật, 17/07/2022 (GMT+7)

TRẦN THANH THOA

Về ngang lối hạ thênh thang

Gói trong mảnh gió mơ màng hương bay

Vốc ngụm nắng biếc đầy tay

Nghe mùa thủ thỉ vơi đầy nhớ nhung

 

Vờ như chiếc lá ngại ngùng

Va vào bóng nắng khẽ rung giọt chiều

Cánh đồng vẽ sợi khói xiêu

Ai ngồi phơi những hắt hiu cũ càng

 

Mắt người ký ức xốn xang

Cò ơi… gửi nhớ quá giang về trời

Sông dài cá quẫy chơi vơi

Dáng cha đơm bóng mù khơi mịt mờ

 

Ướm vào hun hút cơn mơ

Bàn chân sương gió dọc bờ tháng năm

Mẹ xưa đáy mắt trăng rằm

Thời gian pha những thăng trầm đục trong

 

Về ngang lối hạ nao lòng

Buồn vui đi hết một vòng nhân gian…