Thơ

Thương về Đại Ngãi

Cập nhật, 17:54, Chủ Nhật, 29/05/2022 (GMT+7)

TRẦN THẮNG

Xuôi đường miền Tây về thăm Đại Ngãi

Sóng lúa vàng chào đón bước chân xa

Sông nước mênh mang chở phà Đại Ngãi

Vạt nắng chiều đọng lại những lời ca

Em hỏi anh còn thương về Đại Ngãi?

Nhớ mùi bún mắm phảng phất sau nhà

Thèm miếng bánh bò màu đường thốt nốt

Canh chua bông lau nấu với bạc hà...

Biết nói gì khi rời xa Đại Ngãi

Gửi về em mấy câu chữ thật lòng

Tình anh vẫn như phù sa sông Hậu

Ôm ấp vỗ về bờ bãi bên sông!