Thơ

Tháng sáu hạ buồn

Cập nhật, 20:20, Thứ Ba, 22/06/2021 (GMT+7)

Tháng sáu cơn mưa chiều quạnh quẽ 

Buồn không em mà lặng lẽ dỗi hờn

Tiếng ve làm nỗi nhớ cô đơn 

Đêm khắc khoải giấc chập chờn thao thức 

 

Mùa hạ đến cái nắng chiều oi bức 

Cho lòng mình thêm day dứt nhớ thương 

Cách xa nhau trong ba tháng bãi trường 

Dòng lưu bút làm nhớ thương vời vợi 

 

Trời tháng sáu đêm qua miền nhiệt đới  

Để ai sầu tình mong đợi vấn vương 

Vòm bằng lăng rực tím những con đường 

Là bụi phấn chẳng còn vương trên áo  

 

Đến chi nữa nắng buồn tênh tháng sáu 

Lời tự tình nên khúc dạo hè sang 

Nghe bâng khuâng theo vạt nắng chiều vàng

Nhành phượng vĩ vẫn mùa đang rực rỡ. 

Nguyễn Thành Quới