Thơ

Nói với con về mùa xuân

Cập nhật, 15:06, Chủ Nhật, 28/02/2021 (GMT+7)

Trần Mộng Hoàng

Nào phải là mùa xuân cổ tích

Con đã đọc trong trang sách thiếu nhi

Mùa xuân không có tiếng nhạc ngựa phi

Lại chẳng có đền vàng hay điện ngọc

 

Con như chồi non vừa nảy lộc

Có biết đâu là hạnh phúc mùa xuân

Bởi khi cha tuổi quá lục tuần

Mới thấm thía được những điều cao 

quý ấy

 

Mùa xuân tuy dễ nhưng có khi khó tìm thấy

Trong dòng đời ngụp lặn, bon chen

Một khi tâm hồn còn những vết bợn đen

Và cuộc sống còn lắm điều đau thương mất mát

 

Con hãy giữ lòng mình trong vắt

Để mùa xuân luôn ở mãi bên con

Chớ vì chút tị hiềm, tham vọng thiệt hơn

Vội đánh mất con tim và lý trí

 

Giữa cuộc đời, biết ai người tri kỷ

Trang thơ tình biết tỏ cùng ai

Con hãy là hoa cúc, hoa mai

Cho cha được sống giữa mùa xuân hạnh phúc.

Các tin khác: