Thơ

Vũng Liêm ngày mới

Cập nhật, 15:49, Chủ Nhật, 19/11/2017 (GMT+7)

ĐÔNG PHONG

Anh có nghe mưa về và tiếng nước

Lúa reo vui khắp cả cánh đồng

Tôi nghe thật nhiều từ những dòng sông

Dòng nước Cổ Chiên đắp bồi muôn thuở

Anh có nghe, còn tôi thì luôn nhớ

Vũng Liêm cho tôi hơi thở vào đời

Quê mẹ mình mà, đẹp lắm anh ơi

Anh là khách, nào tôi đây xin kể

Quê tôi đó đã một thời dâu bể

Cơm nào yên cảnh đạn réo bom rơi

Cánh đồng khô, lúa bỏ đất kêu trời!

Dòng nước ngọt chan nồng mùi thuốc đạn

Quê tôi đó đã một thời ly loạn

Máu dù khô mà nước mắt vẫn rơi thầm

Nỗi đau hằn rên xiết ba mươi năm

Một khoảng tang thương giữa lòng đất mẹ

Anh nhìn đó cánh đồng xa lúa khỏe

Nay lúa về oằn nặng những bông say

Lúa thương đất, no say dòng nước ngọt

Anh nhìn đó vùng cây xanh bát ngát

Lá bình yên đón nắng sớm mưa chiều

Đất khởi màu cho cây trái hương yêu

Ngọt nước phù sa xóa niềm đau cũ

Anh nhìn đó làng quê tôi ấp ủ

Nắng chiều vương từng mái ngói sau vườn

Khói lam chiều yên ả nét tơ vương

Đời thật bình yên... quên ngày thấp thỏm

Anh nhìn đó điện đài giăng khắp xóm

Xa xa kia cột vượt tuyến sang bờ

Anh đã nhìn khắp... rộn cả niềm mơ

Một khoảng quê hương hình thành tầm vóc

Vũng Liêm tôi hướng đời chan hạnh phúc

Triệu bàn tay xây dựng quê mình

Anh thấy rồi... thật sự cả niềm tin

Mừng với quê tôi... Vũng Liêm ngày mới...