Những câu chuyện đẹp

Cập nhật, 18:37, Thứ Bảy, 05/02/2022 (GMT+7)

 

Bà Ba được các nhà hảo tâm giúp đỡ thông qua Báo Vĩnh Long và được chị Linh (bên trái), chị Đẹp chăm sóc như người thân.
Bà Ba được các nhà hảo tâm giúp đỡ thông qua Báo Vĩnh Long và được chị Linh (bên trái), chị Đẹp chăm sóc như người thân.

Với mong muốn chia sẻ và mang lại niềm tin về một ngày mai tươi sáng, những trái tim thiện nguyện của “Địa chỉ nhân đạo” Báo Vĩnh Long đã chung tay giúp đỡ, góp phần làm đẹp cho đời bằng những câu chuyện xao động lòng người.

Một sáng cuối năm, hình ảnh cụ bà kéo chiếc bao đựng vật dụng cá nhân trên con đường đê (thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Long- Mang Thít) vừa đi vừa khóc, đã làm cho chị Trần Thị Phượng Linh không khỏi xốn xang. Chị Linh kể: “Nhìn bà lúc đó, tôi chợt nghĩ đến mẹ mình nên gặp bà để hỏi. Khi nghe bà kể câu chuyện đời mình, tôi thương nên mời bà về ở cùng và xem bà như mẹ, chỉ vậy thôi”.

Được biết, bà Lê Thị Ba (SN 1929) không con cháu, thời trẻ sống chấp nối với người đàn ông góa vợ. Khi chồng qua đời cũng là lúc bà Ba không còn chỗ ở, phải tá túc hết nơi này đến nơi khác. Sau đó, bà Ba được một gia đình ở xã Tân Long cho ở nhờ trong chuồng heo bỏ trống. Hàng ngày, bà Ba đi lượm phế liệu, bán vé số mưu sinh. Khi gia đình này bán đất, bà Ba buộc phải ra đi. Và giữa lúc không biết về đâu thì bà được chị Linh cưu mang.

Câu chuyện vợ chồng chị Linh sống chật vật trong căn nhà đại đoàn kết, lương công nhân và đan thảm thuê không đủ lo cho mẹ già bị tai biến và hai con nhỏ nhưng vẫn nuôi bà Ba, đã lan tỏa khắp xóm. Chị Trần Ngọc Đẹp (ở ấp Tân Hòa) kể: “Tôi làm ruộng, không chồng con nên dành dụm có dư là đi làm từ thiện. Ở xóm, tôi nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi, hàng tháng giúp tiền, gạo cho ăn học nên khi thấy vợ chồng Linh cuộc sống khó khăn mà vẫn nuôi và chăm sóc bà Ba như ruột thịt, tôi cũng muốn phụ nên gửi ít tiền, mua thức ăn và cùng chăm sóc bà lúc bệnh”.

Nhờ có tình thương của chị Linh, chị Đẹp mà hơn 10 năm qua, bà Ba cảm nhận được sự ấm áp của hai tiếng “gia đình”. Đặc biệt, trong những ngày Tết đến xuân về, bà Ba được con cháu hỏi thăm, chúc mừng nên không còn thấy cô đơn. Hơn một năm nay, bà Ba bị thoái hóa cột sống không đi đứng được, chị Linh phải chăm sóc bà và mẹ ruột cùng nằm một chỗ, cuộc sống khó khăn hơn trước nhiều nhưng chị không kêu than. Bà Ba trân quý tình cảm ấy nên mỗi khi nói đến chị Đẹp, chị Linh là bà lại nghẹn ngào: “Tui chỉ là người dưng mà các cháu tốt với tui vậy đó”.

Nhóm viên gạch nhỏ tặng quà tết cho người neo đơn ở Mang Thít, trẻ mồ côi ở Tam Bình từ nguồn thu nhặt chai nhựa bán phế liệu, nuôi heo đất.
Nhóm viên gạch nhỏ tặng quà tết cho người neo đơn ở Mang Thít, trẻ mồ côi ở Tam Bình từ nguồn thu nhặt chai nhựa bán phế liệu, nuôi heo đất.

Khi câu chuyện của bà Ba được giới thiệu trên “Địa chỉ nhân đạo” Báo Vĩnh Long, nhiều người đã quan tâm, giúp đỡ với mong muốn tiếp sức cho chị Linh, chị Đẹp trong việc làm nghĩa tình này. Và trong số những tấm lòng thiện nguyện ấy, có câu chuyện của một thầy giáo trẻ đã cùng học sinh chắt chiu từng đồng thu được từ việc nhặt chai nhựa đem bán phế liệu, bán khăn giấy lấy lời nuôi heo đất,… để làm từ thiện.

Thầy Phan Thanh Hoàng- Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt (Mang Thít) phụ trách nhóm thiện nguyện trên, cho biết: “Thấy báo, đài đưa tin những trường hợp bệnh tật cần giúp đỡ, tôi trích lương ủng hộ rồi vận động bạn bè, anh chị em đóng góp thêm, người vài chục ngàn đồng mỗi tuần. Sau đó, học sinh trong trường cũng tham gia, mỗi em vài ngàn đồng như những viên gạch nhỏ nhưng tích góp lại thì sẽ làm được việc ý nghĩa, nên tôi chọn luôn cái tên Nhóm viên gạch nhỏ”.

Nhóm viên gạch nhỏ tặng quà tết cho người neo đơn ở Mang Thít, trẻ mồ côi ở Tam Bình từ nguồn thu nhặt chai nhựa bán phế liệu, nuôi heo đất.
Nhóm viên gạch nhỏ tặng quà tết cho người neo đơn ở Mang Thít, trẻ mồ côi ở Tam Bình từ nguồn thu nhặt chai nhựa bán phế liệu, nuôi heo đất.

Ngoài khoản đóng góp của thầy trò Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt và một số nhà hảo tâm, thầy Hoàng còn mua khăn giấy về bán lấy lời bỏ ống heo và cùng học sinh trong nhóm đi lượm chai nhựa, gom giấy tập cũ bán phế liệu gây quỹ để có tiền giúp được nhiều người hơn.

Trong 3 năm (2019-2021) hoạt động, nhóm của thầy Hoàng đã giúp được 1.360 hoàn cảnh khó khăn trên Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long và một số tờ báo khác với tổng số tiền hơn 115 triệu đồng. Trong đó, nguồn thu từ việc nhặt chai nhựa và giấy tập cũ hơn 9 triệu đồng, nuôi heo đất hơn 3,3 triệu đồng.

Không chỉ đồng hành cùng báo, đài làm từ thiện, thầy Hoàng và học trò còn thường xuyên đến thăm, tặng quà các em nhỏ bị bỏ rơi được nuôi dưỡng ở một số chùa trong tỉnh, đặc biệt là vào những ngày lễ, tết.

Nhóm viên gạch nhỏ tặng quà tết cho người neo đơn ở Mang Thít, trẻ mồ côi ở Tam Bình từ nguồn thu nhặt chai nhựa bán phế liệu, nuôi heo đất.
Nhóm viên gạch nhỏ tặng quà tết cho người neo đơn ở Mang Thít, trẻ mồ côi ở Tam Bình từ nguồn thu nhặt chai nhựa bán phế liệu, nuôi heo đất.

Thầy Hoàng bảo: “Giá trị đóng góp của nhóm tuy không lớn nhưng chia sẻ được phần nào khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn. Đặc biệt, qua các hoạt động thiện nguyện đã góp phần giáo dục tinh thần “nhường cơm sẻ áo” cho học sinh. Giờ, không ít em đã tốt nghiệp cấp 3, vào đại học nhưng khi đi làm thêm có tiền vẫn gửi về cho quỹ để giúp người nghèo. Mấy tháng qua ảnh hưởng dịch bệnh, học sinh không đến trường, nguồn thu từ việc nhặt chai nhựa, giấy tập cũ không còn nhưng bạn bè, đồng nghiệp, người thân vẫn ủng hộ nên chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Vĩnh Long trong hoạt động này”.

Xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái gần xa và xin gọi những tổ chức, cá nhân đồng hành cùng “Địa chỉ nhân đạo” Báo Vĩnh Long thời gian qua như những cánh én đã mang đến cho đời sắc Xuân đầy hy vọng.

Và chúng tôi- những người làm cầu nối các nhà hảo tâm với mảnh đời khó khăn sẽ tiếp tục hành trình chia sẻ thông tin về những hoàn cảnh cần giúp đỡ, trong đó có cả những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái để hoạt động thiện nguyện giúp người nghèo không ngừng lan tỏa.

Năm 2021, Báo Vĩnh Long vận động giúp 47 trường hợp khó khăn trên “Địa chỉ nhân đạo” với tổng số tiền gần 375 triệu đồng, trên 800kg gạo cùng nhiều phần quà gạo, nhu yếu phẩm; tặng quà dịp Tết Nguyên đán cho 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Kết quả trên là nhờ sự đóng góp của CB-CNV Báo Vĩnh Long đã trích lương ủng hộ, nhiều bạn đọc gửi qua tài khoản nhưng không nêu tên, địa chỉ. Đặc biệt, nhiều tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng Báo Vĩnh Long những năm qua, như: Công ty CP May Vĩnh Tiến, Công ty TNHH Loan Trâm, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long, Đại lý Vé số Mai Hữu Ánh, cà phê Lê Vy, Nhóm Viên gạch nhỏ; Gia đình ông Lê Văn Mười (Út Cảnh)- Nhà thuốc Cây Còng (Bình Minh), Trần Thị Mỹ Dung (TP Cần Thơ), cô Nguyễn Ngọc Thủy (Mang Thít), gia đình ông Nguyễn Hữu Nghĩa (Long Hồ), bà Phạm Thị Lữ (Bến Tre), Nguyễn Kim Phiến (TP Cần Thơ), Lâm Quang Ngọc Phương, Lâm Cúc Phương, Lâm Như Phương, Nguyễn Trọng Hiệp, Nguyễn Lê Phương Thùy, Tuyết Sương, cô Thủy và cô Út Hương, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Văn Hòa, Phan Văn Tuấn, Lê Minh Khoa.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN