Hoa Hồng trò chuyện

Chia tay và... ray rứt

Cập nhật, 09:53, Thứ Năm, 27/06/2019 (GMT+7)

Thật khó nói hết nỗi băn khoăn của tôi khi giờ đây tôi đã yên bề gia thất, còn cô ấy đang gặp nhiều rắc rối khi không thể có con mà thằng tôi này là nguyên nhân gây ra cớ sự.

Hồi học ĐH, chúng tôi yêu nhau và trong một lần đi chơi xa, chúng tôi đã không kiềm chế được lửa tình nên đã đi quá giới hạn. Khi mối quan hệ nồng nàn vẫn còn lâng lâng với những mới lạ của tình yêu thì cô ấy báo đã có thai.

Tôi hoảng hốt, lo sợ, vì mình chưa hoàn thành việc học, cuộc sống còn phụ thuộc vào gia đình. Cô ấy cũng hoang mang nhưng khi nghe tôi nói “chúng ta chưa thể có con, chúng ta còn nhiều việc phải làm trước khi có con” thì cô ấy phản đối quyết liệt.

Vậy là từ mối quan hệ ấm nồng, đam mê trở thành căng thẳng, lạnh lùng. Cô ấy quyết giữ lại đứa con. Nhưng tôi thì không thể, tôi hết ngọt ngào chuyển qua cứng rắn. Cuối cùng thì cô ấy cũng nghe lời tôi nhưng khi ấy thì bụng đã đội áo…

Bác sĩ bảo thai đã lớn không nên phá. Tôi không nghe nên bác sĩ bảo sẽ cố hết sức, tuy nhiên bất trắc là có thể xảy ra. Và, không biết do thủ thuật của bác sĩ tư hay là do vấn đề gì mà cô ấy bị tổn thương tử cung và viêm nhiễm rất nặng phải điều trị một thời gian khá dài. Bác sĩ có nói là có thể sẽ khó có con sau này. Sau đó, do đối mặt với nhiều thứ, tính tình cô ấy cũng thay đổi nên chúng tôi âm thầm chia tay...

Đường ai nấy đi. Tôi có vợ, sinh con. Cô ấy trải qua nhiều biến cố nên gia cảnh khó khăn, có chồng nhưng không có con. Tôi biết là có một phần lỗi của mình trong việc này nên muốn bù đắp cho cô ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu…

Minh Hải

Bạn đã không thể bảo vệ cho bạn gái của mình khi cô ấy cần một bờ vai nương tựa. Giữa lúc cô ấy lâm vào hoàn cảnh gần như bế tắc (mất đứa con, mất sức khỏe và suy sụp tinh thần, đối mặt với dư luận xã hội) thì bạn đang ở đâu? Bạn âm thầm chia tay, để rồi sau đó lấy vợ, sinh con. Giờ đây, khi cô ấy đã có chồng thì bạn lại muốn bù đắp…

Vậy bù đắp cái gì, bằng cái gì đây? Sự mất mát của cô ấy không thể nào bù đắp được đâu và nó sẽ còn gây hụt hẫng trong suốt quãng đời còn lại của cô ấy. Sự quay trở lại của bạn có thể làm cô ấy đau khổ thêm, không khéo gia đình của cô ấy lại một phen điêu đứng nữa vì “người cũ” là bạn đấy!

Thế nên, bạn đừng xuất đầu lộ diện làm người ta khổ thêm nữa. Qua những lời bạn kể, bạn và cô ấy- ai cũng có sự trả giá về những hành vi của mình ngày trước. Rồi cô ấy sẽ thích nghi với cuộc sống hiện tại. Vậy thì, cái gì đã qua hãy cho qua… Bạn hãy chăm lo cho gia đình mình thật tốt. Đừng để thêm một người nữa (là vợ bạn) đau khổ vì những chuyện xưa cũ.

HOA HỒNG