U màng não không tiền tái khám

Cập nhật, 09:55, Thứ Bảy, 12/06/2021 (GMT+7)

 

456
 

Em Phạm Tấn Đạt (SN 2000- trú ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An- Mang Thít) bị u màng não đã phẫu thuật nhưng không tiền tái khám.

Ngày 11/4/2021, em Phạm Tấn Đạt nhập viện với triệu chứng đau đầu nhiều, sốt, mắt nhìn không thấy. Qua kiểm tra, bệnh viện tỉnh phát hiện Đạt có khối u trong đầu liền chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, bác sĩ xác định Đạt bị u màng não liền tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u. Sau gần 20 ngày nằm viện, Đạt được về nhà chờ kết quả sinh thiết xem u lành hay ác tính rồi mới có hướng điều trị tiếp.

Chị Trần Thị Mộng Thu (mẹ em Đạt) cho biết: “Chi phí phẫu thuật, thuốc men cho Đạt, trừ BHYT xong tốn gần 150 triệu đồng. Vợ chồng tôi làm thuê, đâu có nổi số tiền lớn vậy nên phải vay mượn. Hôm con xuất viện phải thanh toán thêm 3 triệu đồng mà trong túi tôi còn có mấy ngàn đồng nên chỉ biết ngồi khóc rồi điện về kêu chồng đi vay đem lên. Sắp tới, con tôi còn tới lui tái khám, nếu kết quả sinh thiết lành tính thì đỡ, còn ác tính không biết tiền đâu lo”.

Ngoài nỗi lo không có tiền điều trị tiếp cho con, vợ chồng chị Thu còn chăm sóc mẹ bị ung thư cổ tử cung và con trai nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Thấy gia đình chị Thu khó khăn, mẹ bệnh con đau không tiền tái khám lại thêm dịch COVID-19 ít người thuê mướn nên thu nhập không đủ trang trải, bà con lối xóm đến thăm có chia sẻ nhưng không nhiều. Hiện sau phẫu thuật, mắt Đạt đã nhìn thấy và những cơn đau đầu cũng dịu đi. Tuy nhiên, Đạt vẫn phải tiếp tục tái khám để bác sĩ kiểm tra, theo dõi nhưng hoàn cảnh của em quá khó khăn, cha mẹ gần như không còn khả năng chữa trị tiếp cho con.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ, liên hệ địa chỉ em Phạm Tấn Đạt (ở ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An- Mang Thít). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN