Xạ trị nửa chừng không còn khả năng

Cập nhật, 13:48, Thứ Sáu, 31/05/2019 (GMT+7)

Bà Thạch Thị Nương (SN 1964- trú ấp Sóc Rừng, xã Loan Mỹ- Tam Bình) bị ung thư dạ dày, xạ trị được 5 lần thì không còn khả năng.

Gia đình bà Thạch Thị Nương thuộc diện hộ nghèo, sống bằng việc làm thuê và bán tạp hóa nhỏ trước nhà. Lúc bà Nương chưa phát bệnh, vợ chồng con cái cùng làm kiếm tiền nên cuộc sống không đến nỗi chật vật.

Đầu năm 2018, bà Nương bị đau nhiều ở vùng bụng, ăn uống thường bị trào ngược ra ngoài. Sau thời gian điều trị ở nhiều nơi không hết, bà Nương đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ kiểm tra mới biết bị ung thư dạ dày và được chuyển Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Tại đây, bác sĩ chỉ định bà Nương phải xạ trị 8 lần nhưng mới điều trị được 5 lần thì gia đình không còn khả năng nên gần 2 tháng nay, bà Nương đành nằm nhà chịu đau.

Ông Thạch Thương (chồng bà Nương) cho biết: “Vợ tui có BHYT hộ nghèo nên mỗi lần xạ trị chỉ tốn 400-500 ngàn đồng tiền thuốc cộng với tiền xe đi về khoảng 1 triệu đồng. Nằm viện 2-3 ngày vô thuốc xong là về, 21 ngày sau quay lại xạ trị tiếp. Lúc vợ tui mới phát bệnh, bà con lối xóm đến thăm cho chút đỉnh, con cái vay mượn thêm, tui mới có tiền đưa vợ đi xạ trị.

Giờ còn xạ trị 3 lần nữa mà không có tiền nên gần 2 tháng nay, tui chưa đưa vợ quay lại bệnh viện. Nhiều lúc thấy vợ đau quá, tui chỉ biết nấu nước nóng bỏ vô chai cho vợ chườm lên bụng đỡ đau rồi đi hốt thuốc Nam từ thiện cho vợ uống chứ không biết tính sao nữa”.

Từ khi ngã bệnh, bà Nương không còn sức để mua bán nên tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà đã dẹp. Ông Thương thì phải chăm sóc vợ gần như nằm một chỗ nên không thể đi làm như trước, cuộc sống giờ chỉ còn trông chờ vào tiền làm thuê của con trai nên cứ thiếu trước hụt sau.

Thấy việc làm thuê ở quê không đủ trang trải chi phí ăn uống, thuốc thang cho mẹ nên con trai bà Nương vừa xin vào làm công nhân cho một công ty ở TP Hồ Chí Minh với hy vọng thu nhập sẽ khá hơn nhưng vì vẫn còn trong thời gian thử việc nên chưa giúp được gì cho cha mẹ ở nhà.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ bà Nương có điều kiện chữa bệnh, liên hệ địa chỉ bà Thạch Thị Nương (ở ấp Sóc Rừng, xã Loan Mỹ- Tam Bình). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN