Cùng lúc nuôi 3 người bệnh

Cập nhật, 13:37, Thứ Sáu, 17/05/2019 (GMT+7)

Bà La Thị Hương (SN 1967- trú ấp Tân An, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long) đang lâm cảnh khó khăn do phải chăm sóc 3 người bệnh cùng một lúc.

Ở ấp Tân An này, ai cũng biết bà La Thị Hương cuộc sống khó khăn nhưng vẫn cưu mang 2 người xa lạ như ruột thịt tình thâm.

Bà Hương kể: Năm 2010, một bé trai mới sinh bị bỏ trước ngôi chùa mà chồng bà là ông Nguyễn Văn Hai (SN 1966) đang tu nên bà mang bé về nuôi và đặt tên là La An Long.

Được 7 tháng, bà Hương phát hiện bé Long phát triển không bình thường nên đưa đến Bệnh viện Nhi đồng (TP Hồ Chí Minh) kiểm tra.

Khi biết bé Long bị bại não sẽ không đi đứng được, nhiều người khuyên bà Hương đưa bé vào trung tâm bảo trợ nhưng bà lắc đầu từ chối.

Bà Hương bảo: “Tui biết nuôi một đứa bé bại não sau này sẽ rất vất vả nhưng chăm sóc mấy tháng “mến tay, mến chân” bỏ không đành.

Lúc trước, dì Năm ở chung nhà còn khỏe có phụ tui chăm sóc bé Long. Từ khi bệnh tiểu đường biến chứng, dì Năm đi đứng khó khăn, tui phải lo ngược lại nên càng vất vả hơn”.

“Dì Năm” mà bà Hương vừa nhắc tên Huỳnh Thị Hồng (68 tuổi) không chồng con. Khoảng 8 năm trước, thấy bà Hồng không nhà cửa, bà Hương thương đưa về nhà ở cùng.

Thời gian đầu, bà Hồng vừa đi làm thuê, vừa phụ chăm sóc bé Long. Gần 5 năm nay, bà Hồng phát bệnh ngồi một chỗ nên mọi sinh hoạt đều nhờ vào sự trợ giúp của bà Hương.

Cách nay 3 tháng, ông Hai bị tai biến hiện vẫn còn nằm viện nên bà Hương phải gánh thêm trách nhiệm. Do một mình chăm sóc đến 3 người bệnh nên bà Hương không còn thời gian đi làm kiếm tiền, cuộc sống chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp của bé Long và sự chia sẻ của bà con lối xóm.

Bà Hương kể: “Xóm giềng thương giúp 5-10kg gạo, vài trăm ngàn đồng chứ không có nhiều. Trong khi chi phí điều trị cho ông Hai, tui vay mượn khắp nơi vẫn còn thiếu viện phí hơn 8 triệu đồng. Hổm rày bệnh viện đòi hoài, tui sợ không có tiền đóng bệnh viện trả ông Hai về thì khổ”.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ khó khăn với bà Hương, liên hệ địa chỉ bà La Thị Hương (ở ấp Tân An, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN