Bệnh cha trở nặng, con lo phải nghỉ học

Cập nhật, 06:43, Chủ Nhật, 03/09/2017 (GMT+7)

Anh Phạm Văn Lâm (SN 1974- trú ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình- Trà Ôn) bị hoại tử xương đùi, gia đình khó khăn, con gái đang học lớp 12 có nguy cơ bỏ học.

Khoảng 8 năm trước, anh Phạm Văn Lâm phát hiện bị thoái hóa xương đùi được đưa đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh điều trị. Thời điểm đó, các nhà hảo tâm có hỗ trợ anh Lâm ít tiền nhưng chi phí phẫu thuật cặp inox quá cao, gia đình không lo nỗi nên đưa anh về nhà “uống thuốc Bắc rồi chuyển sang thuốc Nam”.

Hơn 3 tháng nay, bệnh anh Lâm trở nặng đi đứng khó khăn do 2 khớp háng tê cứng, mỗi lần cử động gây đau nhức nên vệ sinh, tắm giặt anh phải nhờ vợ giúp. Anh Lâm kể: “Bác sĩ nói chỗ xương thoái hóa của tôi đã bị hoại tử, hôm rồi phải phẫu thuật rút mủ ra. Hồi trước, tôi còn đi tới lui tự lo cho mình được, vợ có thời gian đi làm thuê tháng hơn 2 triệu đồng gói ghém sống qua ngày. Giờ lần từ giường ra cửa tôi phải nhờ xe đi, vợ tôi cũng vừa phát hiện bị thoái hóa cột sống độ 4-5 bác sĩ không cho làm nặng quá 5kg nên đã nghỉ làm rồi. Mấy tháng nay, cuộc sống gia đình lâm cảnh túng quẫn nên vợ chồng tôi định cho đứa con gái vừa vào lớp 12 nghỉ học đi kiếm việc làm nhưng thấy nó khóc quá bắt nghỉ không đành”.

Được biết, em Phạm Thị Kim Thơ (con gái anh Lâm) là học sinh giỏi nhiều năm liền của Trường THCS-THPT Hòa Bình (Trà Ôn). Đầu năm học 2017-2018, do bệnh cha trở nặng, mẹ không thể đi làm, gia đình không còn nguồn thu nhập nào để sống, Thơ cũng muốn nghỉ học đi làm kiếm tiền lo cho cha mẹ và em trai đang học lớp 6 nhưng rồi em lại tiếc nên khóc xin cha mẹ “cho con học vài tháng nữa, sau khi thi tốt nghiệp 12 sẽ xin đi làm công nhân”.

Mong ước của cô học trò nghèo Phạm Thị Kim Thơ là chính đáng nhưng với hoàn cảnh hiện giờ, vợ chồng anh Lâm cứ lo “ăn uống, thuốc thang hàng ngày còn phải cậy nhờ vào sự giúp đỡ của bà con, chòm xóm nên chuyện học hành của chị em Thơ sợ sẽ không cầm cự nỗi”.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ khó khăn với gia đình anh Lâm liên hệ địa chỉ anh Phạm Văn Lâm (ở ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình- Trà Ôn). Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN