"Vui lây" với những phần quà tết trao tay

Cập nhật, 05:20, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)

Những phần quà trao tay, đôi mắt các em ánh lên niềm vui. Mạnh thường quân và những người làm chương trình “vui lây” cùng niềm vui của các em trước thềm năm mới.

Đại diện Báo Vĩnh Long cùng mạnh thường quân trao quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đại diện Báo Vĩnh Long cùng mạnh thường quân trao quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Vượt đường xa để tận tay trao quà

Ngày 29/12/2019, Báo Vĩnh Long phối hợp cùng Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long (Sở Y tế) và các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trao quà trẻ em nhiễm HIV.

Từ sáng sớm, đại diện lãnh đạo Báo Vĩnh Long, đoàn viên, đặc biệt là đông đảo mạnh thường quân đã có mặt để “chung tay” hoàn tất các khâu chuẩn bị cho buổi trao quà.

Lượng người đổ về mỗi lúc một đông- lên đến hàng trăm người. Những xe quà đầy ắp lần lượt “ghé báo gửi quà” nên không khí buổi trao quà thêm nhộn nhịp. Những phần ăn sáng do các mạnh thường quân “gửi tặng” lần lượt được chuyển đến các em và người thân trước khi buổi trao quà chính thức bắt đầu.

Từ những ngày đầu tháng 12/2019, quà của mạnh thường quân từ các nơi lần lượt được chuyển đến Báo Vĩnh Long cho đến ngày chương trình được tổ chức.

Gắn bó lâu nhất với chương trình, năm nào nhóm Vòng tay yêu thương (TP Hồ Chí Minh) cũng “lặn lội” đường xa đến dự, tận tay trao những phần quà xuân ấm áp đến các em.

Đại diện nhóm, thầy Thông bước ra sân khấu “quản trò”, cùng các em hát một số bài hát tập thể. Những bài đồng ca vang lên cùng những tiếng vỗ tay của người lớn và trẻ nhỏ. Không khí đáng lý vui nhộn hẳn lên nhưng không ít người dự buổi trao quà nghẹn ngào vì xúc động.

Không ít mạnh thường quân đã quen mặt các em nhỏ. Như em C. năng nổ, năm nào cũng xung phong lên “hát có thưởng gấu bông” và hát đúng bài “Anh Ba Khía”.

Ba mẹ C. đã mất, C. cùng người ông đang “ở trọ, ngày ngày đi bán vé số mưu sinh”. Năm nay, C. trông chững chạc, em đổi “hát bài mới cho… lạ” nhưng sau đó vẫn được cô chú yêu cầu bài “Anh Ba Khía”. Vậy là, C. nhận được nhân đôi “giải thưởng phụ” từ các cô chú.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long, số em nhiễm HIV năm 2008 là 4 em thì đến nay đã là 57 em (từ 5- 20 tuổi).

Đa phần các em thuộc diện hộ nghèo, khó khăn, cha mẹ mất sớm nên sống chung ông bà, cô dì… Trong đó, một số em phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình.

Thấy như mình cũng được sẻ chia

Các em nhỏ tham gia các trò chơi tại buổi trao quà.
Các em nhỏ tham gia các trò chơi tại buổi trao quà.

“Vui lây” cùng các em đến nhận quà, thấy như chính mình cũng được sẻ chia nhưng chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi chỉ 48/57 em đến nhận quà, nghĩa là có đến 9 em không đến được.

Theo Bác sĩ Nguyễn Văn Kích- Phó Trưởng Khoa Phòng chống HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long) “lý do phổ biến là số trẻ này thường mồ côi, người thân đi làm xa mưu sinh nên điều kiện đi lại khó khăn”.

Lần đầu đến dự buổi trao quà, chị Hồng Phương ở Phường 3 (TP Vĩnh Long) cùng các bạn đoàn viên mang các phần ăn sáng cho các em và người thân đến “xoắn tay” luôn. Chị chia sẻ, rất xúc động khi thấy các bé nhỏ háo hức với món ăn, vô tư chơi trò chơi… và thấy chạnh lòng khi nhìn những em lớn hơn có vẻ mặc cảm- chỉ ngồi im ru.

Chị hy vọng chương trình sẽ ngày càng có nhiều nhà mạnh thường quân và sẽ duy trì đều đặn vào những năm tới.

Lần đầu tham gia với chương trình, anh Nguyễn Quang Ninh ở xã An Bình (Long Hồ) cảm nhận: “Nhìn thấy các bé chơi các trò chơi thật hồn nhiên của tuổi mới lớn, cảm thấy rất thương các bé và rất quý tấm lòng của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gần xa. Tất cả như người thân lâu ngày gặp nhau vậy. Chương trình thật ý nghĩa!”

Đây là đợt trao quà lần thứ 11 trong 10 năm tổ chức chương trình, Báo Vĩnh Long tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh với tổng trị giá các suất quà tặng khoảng 109.160.000đ (1.915.000 đ/phần).

Bà Nguyễn Thị Cẩm Phong- Chủ tịch Công Đoàn, Phó Phòng Báo Điện tử (Báo Vĩnh Long)- trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn đến các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ chương trình.

Báo Vĩnh Long sẽ tiếp tục là cầu nối và mong nhận được hỗ trợ mạnh mẽ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cho chương trình nói riêng và các hoạt động nhân ái khác của Báo Vĩnh Long nói chung để những mảnh đời gian khó ngày càng có thêm nhiều người sẻ chia.

Danh sách tổ chức và cá nhân ủng hộ chương trình trao quà cho trẻ nhiễm HIV/AIDS Xuân Canh Tý 2020

Nhóm Vòng tay yêu thương (TP Hồ Chí Minh): 22.800.000đ (57 phần quà); Công ty CP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Vĩnh Long: 21.000.000đ; Đội từ thiện Khóm 6- Phường 4 (TP Vĩnh Long): 6.500.000đ (57 phần quà); BS. Hồ Thị Thu Hằng (Phường 4- TP Vĩnh Long): 6.000.000đ; dì Ngọc Hà (Quận 5, TP Hồ Chí Minh): 5.000.000đ; DNTN Chế biến thực phẩm và Thương mại Hồng Hương (Long Hồ- Vĩnh Long): 3.600.000đ (57 phần quà); bé Bách (xã Trường An- TP Vĩnh Long): 3.000.000đ; Văn phòng Công ty Prudential Vĩnh Long: 3.000.000đ; Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long: 3.000.000đ (60 phần quà); Nhóm Bác Ái Ozanam: 3.000.000đ (kinh phí đi lại của các bé); Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long: 2.000.000đ; bà Nguyễn Thị Cẩm Phong (Báo Vĩnh Long): 2.000.000đ; bé Lam Phương (Phường 2- TP Vĩnh Long): 2.000.000đ; chị em Tố Như- Ái Hỷ (Quận 5- TP Hồ Chí Minh): 2.000.000đ; anh Nguyễn Thanh Tân (Trang trại lươn giống Thanh Tân ở xã Bình Hòa Phước- Long Hồ): 2.000.000đ; bạn Thiên Trang (Phường 9- TP Vĩnh Long): 2.000.000đ; cô Bích (Sở GD- ĐT Vĩnh Long): 1.200.000đ (5 thùng sữa); chị Bách Hợp (Đài THVL): 1.000.000đ; chị Cao Thị Huyền (Báo Vĩnh Long): 1.000.000đ; chị Ngọc Mai (Phường 4- TP Vĩnh Long): 1.000.000đ; Thanh Xuân (Phường 8- TP Vĩnh Long): 1.000.000đ; ông Nguyễn Đăng Hoàng và bà Quách Thanh Vân: 1.000.000đ (4 thùng sữa + 1 thùng bánh); Jollibee Phường 2 (TP Vĩnh Long): 960.000đ (32 phần quà); Jollibee Phường 1 (TP Vĩnh Long): 750.000đ (25 phần quà); chị Lê Thị Mai Kha (Báo Vĩnh Long): 500.000đ; anh Hiếu (TP Hồ Chí Minh): 500.000đ; chị Bình (Trường THCS Nguyễn Khuyến): 500.000đ; chị Huy Thùy (Đài THVL): 500.000đ; chị Minh Nguyệt (Đài THVL): 500.000đ; chị Yến Ngọc (Đài THVL): 500.000đ; bé Gạo (TP Vĩnh Long): 500.000đ; chị Phương Thảo (Phường 2- TP Vĩnh Long): 500.000đ; bé Cà Rốt (Vĩnh Long): 500.000đ; bạn Phú (Quận 5- TP Hồ Chí Minh): 500.000đ; chị Xuân Trang (xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long): 500.000đ; chị Trần Ngọc Liễu (Báo Vĩnh Long): 400.000đ; anh Huỳnh Hồ Ngọc Hải (Báo Vĩnh Long): 300.000đ; chị Chi (TP Hồ Chí Minh): 300.000đ; Cửa hàng tạp hóa 29 (Phường 8- TP Vĩnh Long): 300.000đ; Minh Cần (TP Vĩnh Long): 300.000đ; anh Huỳnh Phú Lộc (Phường 5- TP Vĩnh Long): 300.000đ; chị Ngô Mỹ Hồng (Sở Công thương Vĩnh Long): 300.000đ; chị P.T.Thùy Linh (Agribank Châu Thành- Đồng Tháp): 300.000đ; anh Phan Tấn Tân (Báo Vĩnh Long): 200.000đ; anh Trần Nguyên Khánh (Báo Vĩnh Long): 200.000đ; chị Phạm Thị Tuyết Nga (Báo Vĩnh Long): 200.000đ; chị Văn Phương Thúy (Báo Vĩnh Long): 200.000đ; chị Thùy Dung (Ngân hàng SCB): 200.000đ; chị Đặng Thị Tuyết Hiền (Báo Vĩnh Long): 200.000đ; chị Thanh Quyên (Phường 2- TP Vĩnh Long): 200.000đ; chị Nguyễn Thị Thảo Ly (Báo Vĩnh Long): 200.000đ; chị Mỹ Duyên (Mỹ Tho- Tiền Giang): 200.000đ; Hồng Quang (xã An Bình- Long Hồ): 200.000đ; Jeffrson Vu (USA): 200.000đ; Thanh Võ (Phường 5- TP Vĩnh Long): 200.000đ; Quang Ninh (xã An Bình- Long Hồ): 200.000đ; anh Trần Tấn Anh (Báo Vĩnh Long): 200.000đ; chị Ng.T. Xuân Trang (Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Vĩnh Long): 200.000đ; Nguyễn Minh Tâm (Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Vĩnh Long): 200.000đ; chị Ng.T.Thúy Liễu (Phường 9- TP Vĩnh Long): 200.000đ; chị Ng.T. Xuân Mai (xã Tân Hội- TP Vĩnh Long): 200.000đ; chị Tạ Kiều Tiên (xã Thanh Bình- Vũng Liêm): 200.000đ; chị Bùi Thị Loan (thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành- Đồng Tháp): 150.000đ; ca sĩ Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh): 100.000đ; Huỳnh Nguyễn (TP Vĩnh Long): 100.000đ; Trúc Quỳnh (TP Vĩnh Long): 100.000đ; chị Huỳnh Thị Trân Thảo (thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành-Đồng Tháp): 100.000đ. Tổng cộng: 109.160.000đ.

Bài, ảnh: CHI ĐOÀN