Hơn 1.000 tác phẩm dự thi "Đại sứ Văn hóa đọc" và "Viết cảm nhận về ấn phẩm Xuân 2019"

Cập nhật, 18:21, Thứ Năm, 04/04/2019 (GMT+7)

Chiều 4/4/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở GD- ĐT, Hội Nhà báo, Báo Vĩnh Long, Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Sinh viên tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2019” và “Viết cảm nhận về ấn phẩm Xuân 2019”.

Giải tập thể trong vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2019” được trao cho Trường TH Xuân Hiệp A (Trà Ôn) và Trường THPT Nguyễn Thông (TP Vĩnh Long).
Giải tập thể trong vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2019” được trao cho Trường TH Xuân Hiệp A (Trà Ôn) và Trường THPT Nguyễn Thông (TP Vĩnh Long).

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” diễn ra từ ngày 22/1- 20/2/2019. BTC đã nhận 1.006 bài dự thi và chọn 19 bài thi xuất sắc nhất để tham dự vòng chung kết toàn quốc tại Hà Nội.

Sau 1 tháng phát động từ 29/1- 28/2/2019, cuộc thi “Viết cảm nhận về ấn phẩm Xuân 2019” thu hút 80 bài dự thi. BTC trao giải cho 11 bài viết xuất sắc nhất.

BTC trao giải cho các tác giả có câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất trong vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2019”.
BTC trao giải cho các tác giả có câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất trong vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2019”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thư- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết, đây là lần đầu tiên 2 cuộc thi được tổ chức tại Vĩnh Long, thông qua cuộc thi sẽ xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách, báo trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là ở thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Cô Lê Thị Nguyệt Ánh- Cựu giáo viên Trường THPT Lưu Văn Liệt giành giải nhất trong cuộc thi “Viết cảm nhận về ấn phẩm Xuân 2019”.
Cô Lê Thị Nguyệt Ánh- Cựu giáo viên Trường THPT Lưu Văn Liệt giành giải nhất trong cuộc thi “Viết cảm nhận về ấn phẩm Xuân 2019”.

Đồng thời, cuộc thi góp phần khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, phát huy khả năng sáng tạo và hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY