Ca cổ

Nhớ quê

Cập nhật, 11:32, Thứ Bảy, 01/09/2018 (GMT+7)

Phụng hoàng

Đã lâu rồi chưa trở lại quê xưa

Nỗi nhớ trong tôi ngày thêm da diết

Nước sông Măng hiền hòa trong mát

Tim tím lục bình trôi nở rộ bên sông

Nhớ con đò xưa ngày ngày đón đưa tôi đến trường làng

Tuổi thơ với bao niềm mơ ước mãi cùng bạn chung trường tiếp bước những ngày vui…

Vọng cổ

Câu 1: Rồi ngày tháng trôi qua cuộc sống đẩy đưa tôi rời xa làng quê xóm nhỏ nơi tuổi thơ đã hằn sâu bao kỷ niệm vui… buồn (-)

Nắng gió làng quê chở theo bao cuộc sống cơ hàn (-)

Bên góc bếp bình dị mẹ ngồi nhóm lại ngọn lửa hồng cháy bỏng nơi xóm lá miền quê (-)

Khói lam chiều tỏa bay quấn quýt ven sông, từng giọt nắng trong veo chèn lá xuyên cành

Trên những con đường quê lầy lội quanh co cuộc sống nhọc nhằn mãi đeo mang nơi xóm nhỏ (-)

Câu 2: Nơi xứ lạ những đêm trằn trọc hoài niệm về quá khứ, tôi nhớ chiếc cầu tre chông chênh nối nhịp đôi bờ (-)

Tuổi thơ lặn lội tắm sông nơi cầu khỉ quê nghèo (-)

Có lúc tôi thèm được trở về quê nằm nghe gió rít qua song cửa, nghe tiếng chim kêu lảnh lót phía vườn sau (-)

Thèm ngắm vườn trầu ẩn nấp dưới hàng cau, nghe câu vọng cổ giữa trưa hè oi ả

Lúc đi lang thang trên con đường quen thuộc, khi mỏi chân ngồi dưới bóng dừa quê (-)

Vọng kim lang

Ai đã đi xa- Mà không nhớ thương quê nhà.

Nay bước chân quay về- Thấy lòng mình xao xuyến bâng khuâng

Quên đi tháng năm nhọc nhằn- Nay trở về đất quê bình yên

Ngày rời quê nhà qua cầu tre nhỏ

Vẫy tay gởi lòng mình nơi bến nước ven sông

Bôn ba tháng năm thăng trầm giữa dòng đời tìm kế mưu sinh

Bao đêm giấc ngủ chập chờn mơ được về xóm quê ngày xưa

Vầng trăng soi sáng đêm thâu- Nước sông Măng lặng lờ trôi

Thuyền ai dập dìu ngược xuôi đem ước mơ cho đời vui

Vọng cổ

Câu 5: Xuân Hiệp ơi! Tôi đã về đây sau bao năm rời xa xứ sở, nhìn thấy làng quê nông thôn đổi mới lòng lâng lâng hạnh phúc đong… đầy (-)

Không uổng công người gieo mạch sống nơi này (-)

Đất nặng nghĩa đất sản sinh cây lành trái ngọt, người nặng tình người bám đất giữ quê hương (-)

Cánh đồng mẫu lớn chấp cánh bay cao những ước mơ cho hạt gạo trắng thơm lừng hương lúa mới

Mái trường đạt chuẩn tương lai rạng ngời tuổi thơ vươn tới những tầm cao ấm no hạnh phúc cho đời (-)

Câu 6: Những con đường ngày xưa lầy lội quanh co, nay thẳng tắp nối liền bao thôn xóm- Bến đò ngày xưa sớm chiều ai đưa đón giờ cầu nối hai bờ cho mơ ước vẹn tình yêu (-)

Nơi làng nghề tay chị tay em thoăn thoắt nhịp nhàng, đưa sản phẩm đẹp lòng người đến phương trời xa thẳm

Nghe hoa lá thầm thì khoe sắc thắm, cảm nhận từng nhịp thời gian sức sống mới quay về (-)

Dang tay đón nắng đầu ngày

Một đời hạnh phúc một trời bình yên

Bôn ba khắp nẻo bao miền

Về đây Xuân Hiệp sum vầy ngày xuân.

Tác giả: LÊ HỒNG DŨNG