Vui cười

Con rửa tay rồi!

Cập nhật, 06:29, Chủ Nhật, 03/06/2018 (GMT+7)

Vợ thằng Đậu mở tủ lấy tiền đi chợ. Nó hoảng hốt khi thấy xấp tiền dày cộm hôm bán heo đem cất vào đây, hôm nay chỉ còn lại vài tờ bạc.

Nghi thằng Đậu lấy tiền đi nhậu nhẹt, gái gú nên nó gặng hỏi nhưng thằng Đậu một mực nói là không có lấy tiền.

Vợ thằng Đậu không tin, cằn nhằn mãi, dẫn đến cãi nhau ỏm tỏi. Cãi chán rồi thằng Đậu nói để hỏi lại thằng Mè (cháu nội) xem nó có lấy hay không?

Thằng Mè vừa đi học về chưa kịp bỏ cái cặp xuống đã bị vợ thằng Đậu kêu giật ngược, hỏi:

- Mè, mầy có lấy tiền trong tủ của tao không, hả?

Thằng Mè ấp a, ấp úng chưa trả lời thì vợ thằng Đậu nạt:

- Mày có lấy tiền hay không, nói mau?

Thằng Mè thấy bà nội làm dữ, sợ vãi đái ra quần, giọng run run, nói:

- Dạ, con có lấy!

- Tao với ông nội mày nuôi mày quá đầy đủ, vậy mày lấy cắp tiền để làm gì, hử?

- Dạ, con chơi game bắn cá bị thua, nên lấy cắp tiền đi chơi tiếp để gỡ, ai dè càng gỡ càng thua nhiều hơn, hu…hu…

Vợ thằng Đậu nổi tam bành, rút cây roi giắt trên vách nhà ra, nhịp bồm bộp xuống bộ ván ngựa, kêu thằng Mè nằm cúi xuống đánh hai chục roi cho chừa cái thói ăn cắp.

Thằng Mè vừa khóc vừa nói:

- Bà nội đừng đánh con, con đã rửa tay rồi!

Vợ thằng Đậu chưng hửng, trố mắt nhìn thằng Mè, hỏi:

- Mày nói cái gì, rửa tay rồi là sao?

- Dạ, con nghe mấy thằng bạn nói xem trong truyện kiếm hiệp, mấy tay giang hồ đại đạo làm nhiều điều tội lỗi, chỉ tuyên bố với thiên hạ “rửa tay gác kiếm” là trở thành người tốt, không ai truy cứu đến những hành vi xấu xa trước đây nữa. Vì vậy sau khi con ăn cắp tiền của bà nội, con đã lấy xà bông rửa tay rồi! Tha cho con nghe bà nội!

- !?

TRUNG NGÔN