Nghệ sĩ hài Khánh Nam qua đời

Cập nhật, 10:01, Thứ Năm, 28/09/2017 (GMT+7)

Nghệ sĩ hài Khánh Nam đã trút hơi thở cuối cùng lúc 5 giờ 20 phút ngày 28/9 trong sự thương tiếc của đông đảo khán giả yêu tiếng cười và những đồng nghiệp quý mến tính cách của ông

NS hài Khánh Nam
NS hài Khánh Nam

Nhiều ngày qua, từ sau khi NS hài Khánh Nam bị xuất huyết não và được đưa đi cấp cứu tại BV An Bình, sau đó chuyển sang BV Nguyễn Tri Phương rồi về BV Nhân dân 115, khán giả và nghệ sĩ đã có những chia sẻ đầy cảm xúc, chủ yếu cầu nguyện phép mầu sẽ đến với ông.

Thế nhưng, dù được các bác sĩ chuyên khoa não tận tình cứu chữa, NS hài Khánh Nam đã qua đời trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè.

Sau khi các bác sĩ chuyên khoa cho phép đưa ông về nhà tại quận 8, gia đình đã quyết định rút ống thở oxy để ông được ra đi nhẹ nhàng.

NS hài Khánh Nam và Vũ Thanh trong một tiểu phẩm tại Liên hoan sân khấu hài TP HCM
NS hài Khánh Nam và Vũ Thanh trong một tiểu phẩm tại Liên hoan sân khấu hài TP HCM

Nghệ sĩ hài Khánh Nam tên thật là Trần Minh Thành, sinh năm 1965 tại Mỏ Cày, Bến Tre. Ông xuất thân trong một gia đình nhà nông nghèo khó.

Khán giả biết đến ông qua phong cách diễn xuất hài pha vọng cổ bởi ông có thời gian dài đi theo các gánh hát cải lương.

"Khi còn nhỏ, nghệ sĩ Khánh Nam đã rất mê ca hát cải lương. Vào năm 1982, anh đã quyết định nghỉ học để theo các gánh hát cải lương, quyết chí trở thành một nghệ sĩ cải lương trên sân khấu giống như người anh trai của mình là nghệ sĩ Khánh Tuấn.

Tuy nhiên, anh không may mắn trở thành kép chánh dù có chất giọng rất hay, nhưng anh có tính khôi hài nên bạn bè đồng nghiệp đã động viên chuyển sang diễn hài" – nghệ sĩ Kiều Phượng Loan đã kể.

Từ khi chuyển sang hài, Khánh Nam như diều gặp gió, ông được các đạo diễn chú ý khi chọn các vai diễn cần độ duyên dáng và biết ca vọng cổ.

Lập tức, ông tạo dấu ấn qua nhiều vở cải lương đóng vai quan huyện, thái giám, tài xế taxi vui tính hoặc những chú đạp xe ba gác có cá tính khẳng khái.

Một thời gian dài nhờ gắn bó với đoàn cải lương Sông Bé 1 do soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn làm bầu, Khánh Nam đã học được nhiều bài học kinh nghiệm trong ca diễn.

Ông cũng đã se duyên với cháu của ông bầu, tên Phụng – người đang tập đóng các vai đào ba trong đoàn hát.

Vì gia cảnh lúc đó quá nghèo nên cả hai không tổ chức đám cưới, chỉ chung sống như vợ chồng và có một người con gái tên Thanh.

"Sau đó chị Phụng qua đời, ba tôi đem cháu Thanh về nuôi. Đến năm cháu 20 tuổi cũng qua đời vị căn bệnh nan y.

Về đường hôn nhân, con cái, xem như anh Khánh Nam không may mắn. Những năm sau này, anh không lập gia đình, chọn cuộc sống độc thân và xem sân khấu, tiếng cười là nguồn vui" – nghệ sĩ Tâm Tâm bộc bạch.

Bù lại, trên sàn diễn hài kịch, nghệ sĩ Khánh Nam nhanh chóng tạo được uy tín. Ông lập tức gây chú ý với khán giả bằng các tiểu phẩm hài trong chương trình "Ơn giời cậu đây rồi". Điều đặc biệt là ông sáng tác kịch bản, rồi dàn dựng cho nhóm hài của mình.

Một số tiểu phẩm của ông được khán giả yêu mến như: "Du lịch giá rẻ", "Tìm chồng cho con", "Hớt tóc thanh nữ", "Lô cốt ơi lô cốt", "Gánh hát vùng ven", "Hiểu lầm tai hại", "Chuyện đã rồi", "Nhầm lẫn", "Nghĩa địa", "Dạy thêm bá đạo", "Lấy vợ đi ba", "Thị màu thời đại"…

"Vai diễn đầu tiên Khánh Nam khiến khán giả cười nghiêng ngả đó là vai o sin trong vở "Ai làm bác sĩ", sau đó là vai anh chàng vui tính trong câu chuyện "Tình em bán kẹo",...

Đến năm 2003, Khánh Nam chính thức lập nên nhóm nhạc hài kịch mang tên mình, nhóm hài của anh nhanh chóng trở thành một trong những nhóm hài nổi tiếng tại TP HCM với những tiểu phẩm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, lấy tiếng cười đả phá thói hư tật xấu: "Giã từ lưu linh", "Lỗi tại ai", "Liên khúc 3 thời đại", "Vụ án con cu đất"...

Anh cũng từng là nghệ sĩ giành giải nhất tại Liên hoan sân khấu hài Nụ cười xanh 2011 do Hộ sân khấu thành phố Hồ Chí Minh tổ chức" – NS Mỹ Chi nhận xét.

Vào ngày 18 tháng 8 năm 2013, nghệ sĩ Khánh Nam đã tổ chức một liveshow cho riêng mình với chủ đề "Khánh Nam: 30 năm tằm vương tơ" được diễn ra tại Phòng trà Nam Quang đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và đồng nghiệp.

Tấm lòng của nghệ sĩ Khánh Nam rất đáng quý, ông luôn đem tiếng cười phục vụ khán giả ở các trại nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi khuyết tật.

Vừa qua anh đã tham gia tự nguyện khi đến với chương trình văn nghệ "Trái tim yêu thương" tổ chức tại Trung tâm bảo trợ người già tàn tật Thạnh Lộc.

Sự ra đi của ông đã để lại nhiều thương tiếc cho khán giả yêu thích tiếng cười trong sáng, ý nghĩa và các nghệ sĩ đồng nghiệp.

Tang lễ của nghệ sĩ Khánh Nam được tổ chức tại nhà riêng: 424 đường Bến Nguyễn Duy, phường 10, quận 8, TP HCM. Lễ viếng từ 9 giờ ngày 28-9. Lễ động quan 8 giờ ngày 2-10, sau đó an táng tại Mỏ Cày, Bến Tre.

Theo NLĐO