Cờ gian bạc lận

Cập nhật, 05:21, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ “vươn vòi” tới nhiều tỉnh- thành thông qua trang web Winxx8.com.

Điều đáng nói đây là trang mạng cá cược có trụ sở tại Casino Shanghai Resort (Campuchia) và được một số người Việt Nam liên kết, móc nối để tổ chức cá độ bóng đá, đánh đề, casino trực tuyến cho người Việt Nam đánh bạc.

Nhân chuyện này, xin nói đôi chút về chuyện cờ bạc. Ông bà ta thường nói “cờ gian bạc lận”. Các “con bạc” làm sao không biết điều này nhưng cứ như con “thiêu thân”- biết sẽ chết nhưng vẫn lao vào ngọn đèn.

Thật ra từ “đỏ- đen” chỉ đúng đối với những tay cờ bạc chuyên nghiệp có những thủ thuật cờ bạc bịp hay những dụng cụ, thiết bị dùng để đánh bạc công nghệ cao mà thôi.

Còn những ai mong mình có “may mắn” trong sòng bạc thì sẽ luôn là người thua cháy túi (dĩ nhiên để nhử “con mồi”, sòng bạc có thể cho thắng một vài ván đầu để được “mẻ lưới” lớn hơn).

Thế nhưng, nhiều người không dứt bỏ được tệ nạn bài bạc. Ngoài những cuộc chơi lớn ở casino hay các trang cá cược liên quốc gia lớn như nói trên, ở nông thôn cũng thường xuyên có những sòng bài dưới hình thức này, hình thức khác mà qua nguồn tin từ quần chúng công an đã triệt phá không ít.

Tốn kém tiền bạc, mất thời gian, công sức, cuối cùng người chơi bạc được gì? Có lẽ chỉ có khoảnh khắc ít ỏi vui vẻ, phấn chấn vì đã thắng 1-2 ván bài.

Còn lại là cau có vì thua đau hết tiền, vì chơi lén lút lo bị phát hiện, vì ảnh hưởng sức khỏe, vì gia đình xào xáo… Để rồi, vì ghiền cờ bạc mà về “chà đồ nhôm” đem cầm, bán; hết đồ đạc thì sinh ra trộm cắp, gạt gẫm lừa đảo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương…

Từ câu “Cờ bạc là bác thằng bần”, người ta đã nghiệm ra: “Cờ bạc là bác thằng bần/ Ai đi đến đó cởi quần mà ra” hoặc “Cờ bạc là bác thằng bần/ Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm”.

THY HƯƠNG