Mưa kỷ lục ngày Ronaldo vô địch Serie A cùng Juventus

Cập nhật, 19:50, Chủ Nhật, 21/04/2019 (GMT+7)

Bỏ lại sau lưng hai thất bại liên tiếp trong vòng một tuần qua trước SPAL và Ajax Amsterdam, Juventus chính thức lên ngôi vô địch tại Serie A lần thứ 8 liên tiếp sau khi vượt qua Fiorentina trong trận đấu kết thúc rạng sáng 21-4.

Khán đài ngập cờ, biểu ngữ và pháo
Khán đài ngập cờ, biểu ngữ và pháo

Lễ đăng quang của "Bà đầm già thành Turin" lẽ ra đã diễn ra từ cách đây một tuần nhưng thay vì kiếm thêm đủ 1 điểm trước SPAL, đội bóng của HLV Max Allegri bất ngờ để thua đối thủ "chiếu dưới" này trên sân Paolo Mazza với tỉ số 1-2. Giới chuyên môn cho rằng Juventus đã chủ động "dời" ngày đăng quang về sân nhà Turin ở cuộc tiếp đón Fiorentina sau khi đã giành vé vào bán kết Champions League để lễ mừng công cho trọn vẹn. "Tính già hóa non", sau khi bị Ajax loại khỏi cúp châu Âu, Juventus đành quyết liệt lên ngôi để ngăn một sự sụp đổ dây chuyền…

Chỉ cần hòa trên sân nhà Allianz là thành công, tuy nhiên Juventus sớm phải nhận "gáo nước lạnh" với bàn thua ngay từ phút thứ 6. Sau pha căng ngang bên cánh phải của Kevin Mirallas, hậu vệ Daniele Rugani của đội chủ nhà mắc lỗi kèm người, tạo cơ hội cho Nikola Milenkovic dễ dàng mở tỉ số cho Fiorentina.

Những pha hãm thành đến nghẹt thở của đội bóng áo tím còn suýt mang lại bi kịch cho những nhà đương kim vô địch. Chỉ tiếc là ngoài bàn thắng phút 26 của Giovanni Simeone - con trai HLV Diego Simeone – không được công nhận do lỗi việt vị, may mắn còn ngoảnh mặt với Fiorentina khi hai lần Federico Chiesa sút bóng bật cột dọc và dội xà ngang khung thành Juventus.

Mang tâm trạng nặng nề ra sân, đội chủ nhà Juventus thi đấu nhạt nhòa suốt hơn nửa giờ đầu trận với chỉ vài khoảnh khắc lóe sáng của Cristiano Ronaldo. Mặc dù vậy, "Bianconeri" bất ngờ có bàn gỡ hòa ở phút 37 với pha đánh đầu khôn ngoan vào góc gần của Alex Sandro sau tình huống đá phạt góc của Miralem Pjanic. Cả hàng thủ Firoentina bị hút theo sự di chuyển của Ronaldo và Bernardeschi mà quên lửng cầu thủ chạy cánh người Brazil.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà bắt đầu tăng tốc dữ dội và phút 53, Cristiano Ronaldo cầm bóng đột phá từ biên phải rồi thực hiện pha căng ngang vào trung lộ. Trong nỗ lực cản phá, trung vệ German Pezzella của Fiorentina đã để bóng chạm chân bật luôn vào lưới nhà, "giúp" Juventus vượt lên dẫn 2-1.

Tỉ số được giữ nguyên đến hết trận và chiến thắng quan trọng này chính thức đưa Juventus lên ngôi vô địch Serie A khi đã hơn đội nhì bảng Napoli - chưa ra sân lượt trận này - đến 20 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng đấu. Hàng loạt kỳ tích được thiết lập khi Juventus san bằng kỷ lục vô địch sớm 5 vòng đấu do Inter Milan thiết lập ở mùa giải 2006- 2007. Đây cũng là danh hiệu Scudetto thứ 35 của Juventus, nhiều nhất trong lịch sử Serie A và hơn gần gấp đôi so với hai kình địch AC Milan và Inter Milan (cùng 18 danh hiệu).

"Bà đầm già thành Turin" cũng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, không chỉ ở sân cỏ nước Ý mà còn trên bình diện làng cầu châu Âu khi chưa có bất cứ đội bóng nào ở 5 giải đấu hàng đầu (Serie A, Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue I) giành chức VĐQG 8 mùa giải liên tiếp. Bản thân Cristiano Ronaldo cũng chạm tay đến cột mốc thành tích hiếm có khi vô địch Serie A ngay mùa đầu gia nhập Juventus, bổ sung vào bộ sưu tập "khủng" của mình danh hiệu tập thể thứ 33 cùng với các đội bóng anh từng khoác áo gồm Sporting Lisbon, Man United, Real Madrid, Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha. 

Chưa từng có cầu thủ nào ở châu Âu từng chinh phục thành công cả giải đấu Anh, Tây Ban Nha và Ý như Ronaldo khi siêu sao 34 tuổi người Bồ Đào Nha đã 3 lần vô địch Ngoại hạng Anh (cùng với Man United), 2 lần lên ngôi ở La Liga (với Real Madrid). Ronaldo trong những vòng đấu còn lại cũng sẽ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để trở thành người đầu tiên giành danh hiệu "Vua phá lưới" cũng tại 3 giải vô địch Anh, Tây Ban Nha và Ý sau khi đã trở thành "vua ghi bàn qua mọi thời đại" tại Champions League.

Ronaldo trên đỉnh vinh quang
Ronaldo trên đỉnh vinh quang

Chúc mừng Juventus, chúc mừng Ronaldo có một đoạn kết thành công ở mùa giải 2018-2019.

Theo NLĐO/Ảnh: Reuters