Những hành trình... đi để lớn thêm

Cập nhật, 15:15, Thứ Sáu, 09/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Ai cũng có một thời tuổi trẻ với những hành trình vô cùng ý nghĩa. Bởi sau mỗi hành trình ấy, các bạn trẻ có thêm cơ hội để mở rộng tầm nhìn, trải nghiệm cuộc sống ngoài kiến thức trong sách vở. Đi để chia sẻ, để nhìn nhận về cuộc đời bao dung hơn…

Những hành trình tình nguyện sẽ giúp bạn trẻ trưởng thành hơn.
Những hành trình tình nguyện sẽ giúp bạn trẻ trưởng thành hơn.

Một ngày cuối tuần tháng 3, các đoàn viên Chi đoàn Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và Ngân hàng TMCP Quốc dân đã có chuyến đi ý nghĩa về thị trấn Cái Nhum (Mang Thít).

Tại đây các bạn không chỉ trao gạo cùng nhu yếu phẩm mà còn chia nhau dìu bà con vào tận cửa, vận chuyển quà ra đến
tận xe…

Được các bạn trẻ tặng quà đến tận tay, bà Nguyễn Thị Hai cho biết: Là hộ cận nghèo, vợ chồng ông bà chỉ có vỏn vẹn một công ruộng. Con bà thì đi làm ăn xa thu nhập cũng chẳng bao nhiêu.

Gia đình vốn khó khăn mà mới đây chồng bà còn bị tai nạn giao thông nên cuộc sống càng chật vật hơn. “Hôm nay được nhận quà, tui mừng lắm cũng đỡ được. Càng cảm động hơn khi thấy mấy bạn trẻ ai cũng nhiệt tình, thân thiện”- bà xúc động nói.

Anh Lê Quang Tấn- Chi đoàn Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long- cho biết: Hoạt động này nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của người dân ở địa phương. Đây không chỉ là tấm lòng dành cho bà con mà còn là cơ hội để tuổi trẻ chúng tôi được học hỏi thêm nhiều bài học từ việc làm ý nghĩa như
thế này.

Hơn 8 năm tham gia công tác Đoàn, anh đã tham gia nhiều hành trình về các địa phương khi thì phụ đào đường ống dẫn nước, khi thì tham gia trải đá đường đan, hỗ trợ ATM gạo… Đi rồi anh mới thấy rất nhiều mảnh đời khó khăn, có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương.

Dù chỉ giúp được họ một phần rất nhỏ, nhưng nhìn nụ cười của họ anh lại có thêm động lực. “Sau những chuyến đi như vậy, tôi cảm nhận được giá trị của cuộc sống, thấy mình nên làm nhiều việc có ích để giúp đỡ bà con quê mình”- anh bộc bạch.

Những hành trình đến với các địa chỉ đỏ, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn hay giúp dân “làm mới” quê hương đã mang đến cho các bạn trẻ nhiều trải nghiệm quý báu.

Đi để học hỏi, trải nghiệm và yêu thương cuộc sống nhiều hơn. Trong ảnh: Bạn trẻ lắp đèn năng lượng mặt trời hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới.
Đi để học hỏi, trải nghiệm và yêu thương cuộc sống nhiều hơn. Trong ảnh: Bạn trẻ lắp đèn năng lượng mặt trời hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới.

Như mới đây trong chuyến về nguồn tại xã Nhị Long (huyện Càng Long- Trà Vinh), tuổi trẻ 2 tỉnh Vĩnh Long- Trà Vinh không chỉ ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng mà còn thực hiện các phần việc hữu ích như: thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, khánh thành điểm vui chơi cho thiếu nhi, hỗ trợ kinh phí xây nhà nhân ái, thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng…

Hành trình là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại nhằm tiếp lửa truyền thống các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

Vì thế “khi tham gia hành trình này, đặc biệt là hòa mình vào các phần việc làm đèn đường năng lượng mặt trời, được thắp hương các cán bộ Đoàn hy sinh và nghe kể chuyện chiến đấu anh dũng năm xưa làm chúng tôi không khỏi tự hào để rồi từ đó thấy mình phải tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để tiếp bước cha ông”- Phó Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh- Nguyễn Bá Nhẫn chia sẻ.

Đến các địa phương để “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân, để sẻ chia, cống hiến, học hỏi và trưởng thành.

Chính những điều đó đã thôi thúc các bạn trẻ tham gia những hành trình tình nguyện của tuổi thanh xuân. Từ “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” đến “Xuân tình nguyện”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Mùa hè xanh”… đâu đâu cũng thấy màu áo xanh hăng say, nhiệt huyết vì cộng đồng.

Chỉ mới đây thôi, các cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên Trường ĐH Cửu Long đã ra quân làm đẹp cột điện. Tranh thủ thời gian rảnh sau giờ học hay cuối tuần, các bạn trẻ đã chia nhau làm cỏ, vệ sinh, sơn nền rồi vẽ các loại hoa, cỏ cho cột điện trên tuyến đường từ cầu Lộc Hòa đến cầu Phú Quới (Long Hồ).

Với các bạn, việc học tập không chỉ qua sách vở mà còn thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế bằng những hoạt động thiết thực mang đến lợi ích cho xã hội.

“Chỉ có cháy hết mình trong những chuyến đi tình nguyện và mở lòng ra với tất cả mọi người thì mới có cơ hội cọ xát thực tế, trang bị thêm hành trang cần thiết cho bản thân”- bạn Dương Hằng Ni- Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Cửu Long chia sẻ.

Theo Hằng Ni, tham gia các hoạt động tình nguyện bản thân có thêm sự tương tác đối với cộng đồng, gia tăng kỹ năng giao tiếp và có thêm nhiều bạn mới.

Đặc biệt, đối với bất kể hoạt động nào, để tổ chức thành công thì từ việc lên kế hoạch cho chương trình, phân công công việc đến bắt tay vào thực hiện cụ thể… đều phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chính từ đây, bạn có cơ hội được học hỏi cách thức tổ chức, sắp xếp công việc, chương trình sao cho chuyên nghiệp nhất, hiệu quả nhất.

Và “sau mỗi hành trình trải nghiệm, bản thân còn tích lũy cho mình nhiều kỹ năng mềm bổ ích, những giá trị không có trong giáo trình, đây chính là hành trang để chinh phục những thử thách trong học tập và nghề nghiệp trong tương lai”- Hằng Ni chia sẻ.

Có thể thấy những hành trình tình nguyện, những chuyến đi chia sẻ yêu thương đã giúp cho các bạn trẻ nhận lại rất nhiều so với việc cho đi.

Các bạn hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, học được cách trân trọng, yêu thương mọi người hơn, được khơi gợi lòng nhân ái trong tâm hồn để hoàn thiện nhân cách của bản thân và đặc biệt là các bạn trưởng thành hơn, chín chắn hơn từ trong suy nghĩ đến hành động. Hãy đi để được thấy, được học hỏi, trải nghiệm và tích lũy thêm vốn sống bạn nhé!

Bài, ảnh: CẨM HUỆ