Trang viết xanh

Mùa đông- mùa của yêu thương

Cập nhật, 16:53, Thứ Sáu, 22/12/2017 (GMT+7)

Mấy hôm nay trời trở gió, cái lạnh bắt đầu len lỏi trên từng góc phố, mây xám cũng theo về che kín cả bầu trời. Mùa đông với cái lành lạnh hanh hao, không có nắng chói chang hay mưa dữ dội. Mùa đông tĩnh lặng và nhẹ nhàng…

Đông đến, nhỏ không còn mặc cảm dáng vóc bé gầy của mình nữa, bởi giờ nhỏ đã có thể khoác lên người những bộ đồ dày dặn, khi thì xúng xính áo ấm, áo len. Nhỏ thích lang thang một mình giữa phố xá đông đúc khi tiết trời se sắt, thích ngồi một mình nơi quán nhỏ để nhâm nhi ly cà phê bốc khói...

Nhỏ rất yêu mùa đông vì nó rất riêng và đặc biệt. Mùa đông chính là mùa quay về với tổ ấm, nơi người thân bè bạn quây quần bên bếp lửa hồng, cùng ngồi ngắm những vì sao lung linh bên tách trà thơm phưng phức. Làm sao có thể quên được những bữa cơm nóng hổi bên gia đình, hay những buổi cùng bạn bè sum họp bên nồi súp thơm nồng và tiếng cười đùa không ngớt...

Với nhỏ, mùa đông tuy lạnh nhưng ngọn lửa yêu thương lúc nào cũng cháy sáng và mang mọi người xích lại gần nhau, xóa tan mọi khoảng cách xa xôi. Đông về mẹ may cho con thêm áo mới, chị đan cho em chiếc khăn choàng cổ, còn ông già Noel vẫn không quên phát kẹo cho trẻ em hay trao quà khuya cho những người lao công…

Mùa đông là thế đó, luôn chứa đựng cái ấm áp của tình người và cũng chỉ mùa đông mới thấy được: ai cũng cần một ngọn lửa ấm, một trái tim biết yêu thương, chia sẻ vỗ về.

PHƯƠNG VY