Hành trình của ý nghĩa và yêu thương

Cập nhật, 06:37, Thứ Hai, 05/11/2018 (GMT+7)

 

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long và tỉnh An Giang trồng tuyến đường hoa chung tay cùng Đảng bộ xã An Phú xây dựng nông thôn mới.
Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long và tỉnh An Giang trồng tuyến đường hoa chung tay cùng Đảng bộ xã An Phú xây dựng nông thôn mới.

Chuyến về nguồn tại tỉnh An Giang do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên trong lòng chị em phụ nữ. Buổi sáng ngày chia tay tại xã An Phú (huyện Tịnh Biên- An Giang), những đám mây trắng lượn lờ trên đỉnh núi. Cơn mưa phùn lắc rắc như lòng người ở và về, đầy vấn vương, dạt dào cảm xúc.

Buổi sum họp đầm ấm, ý nghĩa

Hòa cùng không khí phụ nữ cả nước phấn khởi tổ chức chào mừng ngày thành lập hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh tổ chức chuyến về nguồn tại tỉnh An Giang. Hơn 40 chị em phụ nữ cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào của phụ nữ Việt Nam, ghi nhận, tôn vinh những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước qua các thời kỳ cách mạng.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Hà- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- cho biết: “Chuyến về nguồn lần này được tổ chức tại An Giang với nhiều ý nghĩa. Đây là năm đầu tiên phụ nữ tỉnh thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và kỷ niệm 130 năm ngày sinh nguyên Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Dịp này, phụ nữ các cấp được tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của bác Tôn đồng thời giáo dục truyền thống cho cán bộ hội”.

Tại Khu tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng- TP Long Xuyên), đoàn nghe thuyết minh và xem các hiện vật về thân thế, sự nghiệp, cống hiến của Bác Tôn. Những dòng chữ “Bác kính mến! Chúng con đã đến nơi Bác. Chúng con nguyện đời đời nhớ ơn Bác” của đoàn trong sổ ghi cảm tưởng lưu luyến mãi trong lòng mọi người.

Khoảng cách địa lý như được xóa bỏ, chỉ còn sự nhiệt tình, ân cần và thân thiết giữa phụ nữ 2 tỉnh Vĩnh Long và An Giang. Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Út, Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Thắng là những cái tên ý nghĩa được tỉ mỉ lựa chọn đặt cho các đội.

Trước khi tham gia trò chơi giao lưu, 4 đội trưởng thuyết trình tên đội trong sự hào hứng của mọi người, “vừa chơi vừa bổ sung kiến thức”. Chị Nguyễn Thị Kim Yến (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long) cười nói: “Tham gia về nguồn cùng đoàn, tôi cảm thấy rất phấn khởi và ý nghĩa. Các trò chơi vui và độc đáo, không chỉ thư giãn mà còn tạo sự đoàn kết cho chị em”.

Cơn mưa nặng hạt tối hôm đó không làm bầu không khí buổi họp mặt chùng xuống. Tiết mục múa “Việt Nam quê hương tôi” do phụ nữ Vĩnh Long biểu diễn với tà áo dài phấp phới, chiếc nón lá chao nghiêng như điểm tô hương sắc nghìn năm phụ nữ Việt.

Trang phục truyền thống sắc màu sặc sỡ, tinh tế, độc đáo cùng điệu múa mềm mại, chị em phụ nữ An Giang lan tỏa văn hóa Khmer qua ca khúc đậm bản sắc vùng miền trong sự cổ vũ nồng nhiệt. Ấm áp hơn cả, trong chuyến hành trình hơn 160km, dễ dàng bắt gặp hình ảnh chị em phụ nữ tay bắt mặt mừng, tỉ tê nhau nghe câu chuyện đời thường và cả kinh nghiệm trong công tác hội.

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long- đại diện trao mái ấm tình thương trị giá 40 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn xã An Phú.
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long- đại diện trao mái ấm tình thương trị giá 40 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn xã An Phú.

Gắn kết yêu thương nơi vùng biên cương

Hành động góp phần san sẻ yêu thương đến phụ nữ vùng biên cương làm chuyến về nguồn đượm nồng thêm ý nghĩa.

Năm 2018, hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018- 2020 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long được phân công hỗ trợ, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Phú (huyện Tịnh Biên- An Giang), góp phần chung tay cùng địa phương xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Nhìn nụ cười vui vẻ trên gương mặt chị em phụ nữ khó khăn nhận hỗ trợ, nét lanh lợi của các em học sinh nữ nhận học bổng, sự nhiệt tình của các anh bộ đội biên phòng và người dân địa phương, mọi việc làm trở nên xứng đáng hơn bao giờ hết.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Xuyên (Hội LHPN huyện Mang Thít) bày tỏ: “Bản thân tôi thấy rất vui khi trực tiếp chung tay đồng hành giúp đỡ phụ nữ biên cương trong những ngày về nguồn này. Chương trình này thực sự ý nghĩa”.

Hành trình chưa bao giờ vắng tiếng cười vui vẻ của chị em phụ nữ.
Hành trình chưa bao giờ vắng tiếng cười vui vẻ của chị em phụ nữ.

“Có thể khẳng định thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các cấp hội cùng chung tay hướng về xã biên giới nhằm tiếp thêm sức mạnh, tạo thêm nghị lực động viên, khích lệ tinh thần chị em phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống”- bà Lý Thị Kiệp- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- chia sẻ.

Tin tưởng rằng, không chỉ riêng Vĩnh Long- An Giang, cùng với sự đồng hành của nhân dân cả nước, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” sẽ góp phần giảm bớt khó khăn, vất vả cho chị em ở các vùng biên cương xa xôi, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống, mang lại hạnh phúc, tiến bộ cho phụ nữ ở vùng phên giậu của Tổ quốc và chung tay xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.

Trong đợt về nguồn nhân ngày 20/10/2018, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức thăm, tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây dựng mô hình tuyến đường hoa, trao tặng 1 mái ấm tình thương, 10 phần quà cho phụ nữ khó khăn và 10 học bổng cho nữ sinh tại xã An Phú trong khuôn khổ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tổng giá trị phúc lợi xã hội 50 triệu đồng.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA