Khu cách ly- lưu luyến ngày chia tay

Cập nhật, 16:02, Thứ Hai, 16/03/2020 (GMT+7)

Sáng 16/3/2020, 241 người sau khi hoàn thành kỳ cách ly tập trung đã trở về với gia đình. Với họ, thực hiện cách ly là trách nhiệm với chính mình và cộng đồng trong việc chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Sau 14 ngày cách ly, cùng với niềm vui được sum họp cùng gia đình còn là tình cảm, sự biết ơn chân thành của những công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc dành cho cán bộ, chiến sĩ của Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long những ngày lưu lại nơi này.

QUYÊN ANH (thực hiện)

Trước khi ra về, 241 người được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt.
Trước khi ra về, 241 người được kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt.

 

Đặc biệt, 5  phụ nữ mang thai được  bác sĩ sản khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến khám, kiểm tra sức khỏe thai nhi.
Đặc biệt, 5 phụ nữ mang thai được bác sĩ sản khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến khám, kiểm tra sức khỏe thai nhi.

 

TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh- tư vấn sức khỏe thai kỳ và chúc các chị vui khỏe, “mẹ tròn con vuông”.
TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh- tư vấn sức khỏe thai kỳ và chúc các chị vui khỏe, “mẹ tròn con vuông”.

 

 241 người hoàn thành kỳ cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh phần lớn là lao động xuất khẩu, du học sinh trở về từ Hàn Quốc và đều có sức khỏe ổn định.
241 người hoàn thành kỳ cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh phần lớn là lao động xuất khẩu, du học sinh trở về từ Hàn Quốc và đều có sức khỏe ổn định.

 

 Mỗi người đều có ý thức trách nhiệm và cùng san sẻ những công việc với nhau.
Mỗi người đều có ý thức trách nhiệm và cùng san sẻ những công việc với nhau.

 

14 ngày cách ly không chỉ là trách nhiệm với chính mình và cộng đồng để chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Đó cũng là trải nghiệm, kỳ nghỉ dưỡng đầy thú vị của các du học sinh. “Chúng em ngồi đây lưu luyến không gian xanh mát này, nhớ những ngày ở khu cách ly rộn rã tiếng cười, ấm áp thân tình. Nhớ lắm, yêu lắm!”
14 ngày cách ly không chỉ là trách nhiệm với chính mình và cộng đồng để chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Đó cũng là trải nghiệm, kỳ nghỉ dưỡng đầy thú vị của các du học sinh. “Chúng em ngồi đây lưu luyến không gian xanh mát này, nhớ những ngày ở khu cách ly rộn rã tiếng cười, ấm áp thân tình. Nhớ lắm, yêu lắm!”

 

241 người trong khu cách ly quyên góp gây quỹ học bổng tặng cho học sinh nghèo xã Loan Mỹ (Tam Bình).
241 người trong khu cách ly quyên góp gây quỹ học bổng tặng cho học sinh nghèo xã Loan Mỹ (Tam Bình).

 

Các công dân nhận giấy chứng nhận hoàn thành kỳ cách ly.
Các công dân nhận giấy chứng nhận hoàn thành kỳ cách ly.

 

Bộ đội giúp những người sau cách ly đưa hành lý ra xe và thực hiện khử trùng hành lý trước khi ra về.
Bộ đội giúp những người sau cách ly đưa hành lý ra xe và thực hiện khử trùng hành lý trước khi ra về.

 

Bộ đội giúp những người sau cách ly đưa hành lý ra xe và thực hiện khử trùng hành lý trước khi ra về.
Bộ đội giúp những người sau cách ly đưa hành lý ra xe và thực hiện khử trùng hành lý trước khi ra về.

 

Cùng gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe lẫn nhau. Ảnh: Đại tá Nguyễn Việt Trung- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa những người hoàn thành kỳ cách ly.
Cùng gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe lẫn nhau. Ảnh: Đại tá Nguyễn Việt Trung- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa những người hoàn thành kỳ cách ly.

 

Các bạn trẻ “thả tim”- cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ tại khu cách ly.
Các bạn trẻ “thả tim”- cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ tại khu cách ly.

 

Kiểm tra thủ tục trước khi ra về.
Kiểm tra thủ tục trước khi ra về.

 

BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 Vĩnh Long đã hỗ trợ phương tiện đưa đón những người hoàn thành kỳ cách ly ra sân bay và bến xe về với gia đình, đồng thời khuyến cáo mọi người tiếp tục theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 Vĩnh Long đã hỗ trợ phương tiện đưa đón những người hoàn thành kỳ cách ly ra sân bay và bến xe về với gia đình, đồng thời khuyến cáo mọi người tiếp tục theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.