Sa Pa hút hồn du khách lãng du

Cập nhật, 06:00, Thứ Bảy, 29/02/2020 (GMT+7)

Thị trấn Sa Pa (thuộc TX Sa Pa- Lào Cai) là vùng núi cao quanh năm mây mù tạo nên vẻ đẹp quyến rũ rất riêng khiến nhiều du khách một lần đặt chân để rồi nhớ mãi. Đặc biệt, những ngày đầu Xuân Canh Tý 2020, nhiệt độ ở Sa Pa luôn dưới 10 độ C nên phố chợ, núi đồi thoắt ẩn, thoắt hiện trong sương, lãng mạn như câu chuyện cổ tích càng làm du khách ngất ngây.

Bản làng, đồi núi chìm trong mây đẹp như một bức tranh.
Bản làng, đồi núi chìm trong mây đẹp như một bức tranh.

 

Bản làng, đồi núi chìm trong mây đẹp như một bức tranh.
Bản làng, đồi núi chìm trong mây đẹp như một bức tranh.

 

Thời tiết giá rét 5-6 độ C nhưng hoa vẫn khoe sắc, du khách vẫn nhẹ bước dạo phố Sa Pa.
Thời tiết giá rét 5-6 độ C nhưng hoa vẫn khoe sắc, du khách vẫn nhẹ bước dạo phố Sa Pa.

 

Khi hoàng hôn buông xuống, thị trấn Sa Pa càng mờ ảo và nhộn nhịp hơn với các hoạt động: chợ tình, chợ phiên của người H’Mông, Dao diễn ra tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
Khi hoàng hôn buông xuống, thị trấn Sa Pa càng mờ ảo và nhộn nhịp hơn với các hoạt động: chợ tình, chợ phiên của người H’Mông, Dao diễn ra tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

 

Khi hoàng hôn buông xuống, thị trấn Sa Pa càng mờ ảo và nhộn nhịp hơn với các hoạt động: chợ tình, chợ phiên của người H’Mông, Dao diễn ra tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
Khi hoàng hôn buông xuống, thị trấn Sa Pa càng mờ ảo và nhộn nhịp hơn với các hoạt động: chợ tình, chợ phiên của người H’Mông, Dao diễn ra tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

PHƯỢNG NGÂN (thực hiện)