Bộ sưu tập hơn 200 nhạc cụ truyền thống của nghệ sĩ 80 tuổi

Cập nhật, 20:54, Thứ Hai, 08/07/2019 (GMT+7)

Với bộ sưu tập khủng hơn 200 nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, nghệ sĩ Bá Phổ được đông đảo người yêu nhạc ngưỡng mộ và nhắc đến với cái tên 'ông vua nhạc cụ dân tộc'.

Theo Trọng Nghĩa/Dân Việt

Bá Phổ nhạc đường tọa lạc tại 61 Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội). Bên ngoài cửa trưng bày một chiếc khánh – nhạc cụ đắt giá nhất tại đây.
Bá Phổ nhạc đường tọa lạc tại 61 Ngụy Như Kon Tum (Hà Nội). Bên ngoài cửa trưng bày một chiếc khánh – nhạc cụ đắt giá nhất tại đây.

 

Bước vào nhạc đường, khách thăm quan dễ dàng choáng ngợp bởi với bộ sưu tập hàng trăm nhạc cụ truyền thống của dân tộc được trưng bày khắp nơi.
Bước vào nhạc đường, khách thăm quan dễ dàng choáng ngợp bởi với bộ sưu tập hàng trăm nhạc cụ truyền thống của dân tộc được trưng bày khắp nơi.

 

Dù ngồi ở bất cứ góc nào, du khách cũng như được hòa mình vào không gian âm nhạc cổ xưa với một rừng các nhạc cụ bao quanh, từ đàn, sáo, trống cho đến cồng, chiêng…
Dù ngồi ở bất cứ góc nào, du khách cũng như được hòa mình vào không gian âm nhạc cổ xưa với một rừng các nhạc cụ bao quanh, từ đàn, sáo, trống cho đến cồng, chiêng…

 

Đàn tam, đàn nguyệt, đàn tỳ bà… và nhiều loại nhạc cụ truyền thống khác được trưng bày trực tiếp trên tường thay vì cho vào tủ kính.
Đàn tam, đàn nguyệt, đàn tỳ bà… và nhiều loại nhạc cụ truyền thống khác được trưng bày trực tiếp trên tường thay vì cho vào tủ kính.

 

 

Riêng sáo cũng đã bao gồm hàng chục loại đến từ đủ các vùng miền khác nhau trên cả nước.
Riêng sáo cũng đã bao gồm hàng chục loại đến từ đủ các vùng miền khác nhau trên cả nước.

 

 

Trống đồng - nhạc cụ gắn liền với văn hóa Đông Sơn được trang trí khắp nơi trong nhạc đường.
Trống đồng - nhạc cụ gắn liền với văn hóa Đông Sơn được trang trí khắp nơi trong nhạc đường.

 

Gây dựng nên Bá Phổ nhạc đường, nghệ sĩ Bá Phổ chia sẻ, tất cả các nhạc cụ ở đây đều do ông sưu tầm, phục chế, nghiên cứu kỹ lưỡng về mặt lịch sử, âm nhạc, văn hóa cho đến các yếu tố như cấu tạo, tính chất vật lý… suốt 60 năm cuộc đời. Trong đó, chiếc đàn nguyệt là nhạc cụ mà ông quý nhất vì đây là chiếc đàn ông từng chơi cho Bác Hồ nghe trong một cuộc gặp gỡ không lâu trước khi Bác mất.
Gây dựng nên Bá Phổ nhạc đường, nghệ sĩ Bá Phổ chia sẻ, tất cả các nhạc cụ ở đây đều do ông sưu tầm, phục chế, nghiên cứu kỹ lưỡng về mặt lịch sử, âm nhạc, văn hóa cho đến các yếu tố như cấu tạo, tính chất vật lý… suốt 60 năm cuộc đời. Trong đó, chiếc đàn nguyệt là nhạc cụ mà ông quý nhất vì đây là chiếc đàn ông từng chơi cho Bác Hồ nghe trong một cuộc gặp gỡ không lâu trước khi Bác mất.

 

 

Đến với Bá Phổ nhạc đường, không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng, khách thăm quan còn được thưởng thức âm thanh trong trẻo, du dương của các loại nhạc cụ do chính nghệ sĩ Bá Phổ cùng vợ ông - nghệ sĩ Mai Liên và con trai (nghệ sĩ Bá Nha), người được mệnh danh là thần đồng âm nhạc, biểu diễn.
Đến với Bá Phổ nhạc đường, không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng, khách thăm quan còn được thưởng thức âm thanh trong trẻo, du dương của các loại nhạc cụ do chính nghệ sĩ Bá Phổ cùng vợ ông - nghệ sĩ Mai Liên và con trai (nghệ sĩ Bá Nha), người được mệnh danh là thần đồng âm nhạc, biểu diễn.

 

 

Vào các buổi tối cuối tuần, Bá Phổ nhạc đường trở thành điểm hẹn văn hóa của những người nặng lòng trở về cội nguồn của âm nhạc dân gian Việt Nam.
Vào các buổi tối cuối tuần, Bá Phổ nhạc đường trở thành điểm hẹn văn hóa của những người nặng lòng trở về cội nguồn của âm nhạc dân gian Việt Nam.

 

 

Vào các buổi tối cuối tuần, Bá Phổ nhạc đường trở thành điểm hẹn văn hóa của những người nặng lòng trở về cội nguồn của âm nhạc dân gian Việt Nam.
Vào các buổi tối cuối tuần, Bá Phổ nhạc đường trở thành điểm hẹn văn hóa của những người nặng lòng trở về cội nguồn của âm nhạc dân gian Việt Nam.

 

 

Nói về nhạc đường của mình, người nghệ sĩ 80 tuổi chia sẻ, ông dành cả cuộc đời để sưu tầm, nghiên cứu những nhạc cụ này. “Tôi làm công việc này không kiếm được bao nhiêu, mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu đất nước. Nhạc đường này tôi mở ra với mục đích chính là để bảo tồn và phát huy nền văn hóa quý giá của dân tộc. Tôi luôn cảm thấy tự hào vì được nhiều người yêu quý, ủng hộ và vì những gì mình đã làm được cho đến này”.
Nói về nhạc đường của mình, người nghệ sĩ 80 tuổi chia sẻ, ông dành cả cuộc đời để sưu tầm, nghiên cứu những nhạc cụ này. “Tôi làm công việc này không kiếm được bao nhiêu, mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu đất nước. Nhạc đường này tôi mở ra với mục đích chính là để bảo tồn và phát huy nền văn hóa quý giá của dân tộc. Tôi luôn cảm thấy tự hào vì được nhiều người yêu quý, ủng hộ và vì những gì mình đã làm được cho đến này”.

 

 

Nói về nhạc đường của mình, người nghệ sĩ 80 tuổi chia sẻ, ông dành cả cuộc đời để sưu tầm, nghiên cứu những nhạc cụ này. “Tôi làm công việc này không kiếm được bao nhiêu, mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu đất nước. Nhạc đường này tôi mở ra với mục đích chính là để bảo tồn và phát huy nền văn hóa quý giá của dân tộc. Tôi luôn cảm thấy tự hào vì được nhiều người yêu quý, ủng hộ và vì những gì mình đã làm được cho đến này”.
Nói về nhạc đường của mình, người nghệ sĩ 80 tuổi chia sẻ, ông dành cả cuộc đời để sưu tầm, nghiên cứu những nhạc cụ này. “Tôi làm công việc này không kiếm được bao nhiêu, mọi thứ đều xuất phát từ tình yêu đất nước. Nhạc đường này tôi mở ra với mục đích chính là để bảo tồn và phát huy nền văn hóa quý giá của dân tộc. Tôi luôn cảm thấy tự hào vì được nhiều người yêu quý, ủng hộ và vì những gì mình đã làm được cho đến này”.