"Hớp hồn" vẻ đẹp của Hà Giang

Cập nhật, 18:15, Chủ Nhật, 06/01/2019 (GMT+7)

Nếu là người miền Tây Nam Bộ, một lần đến Hà Giang- tỉnh địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, tôi tin chắc bạn bị hớp hồn bởi cung đường đồi núi chập chùng.

Theo QL4C từ TP Hà Giang xuyên qua vùng trung du rồi uốn lượn lên núi cao về Quản Bạ, Mèo Vạc....những dãy núi ven đường xuất hiện liên tục, trên triền rải rác những cây cọ với tán lá xòe rộng, cùng những mái nhà lúp xúp.

Dòng sông Lô ngoằn ngoèo có lúc soi hình núi, tạo nên những bức tranh thủy mặc dưới ánh tà dương trông thật nên thơ.

Chúng tôi đã trải nghiệm và thực sự thích thú với vùng đất nơi đây, thu tóm qua những bức ảnh giữa núi đồi lộng gió mà lòng lâng lâng khó tả, cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên, ý chí của con người nơi đây.

HOÀNG MINH (thực hiện)

Những con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, len lỏi giữa trùng vây mây trời.
Những con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, len lỏi giữa trùng vây mây trời.

 

Những con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, len lỏi giữa trùng vây mây trời.
Những con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, len lỏi giữa trùng vây mây trời.

 

Hai bên đường chỉ có những ngôi nhà lặng lẽ, vắng bóng người.
Hai bên đường chỉ có những ngôi nhà lặng lẽ, vắng bóng người.

 

Hai bên đường chỉ có những ngôi nhà lặng lẽ, vắng bóng người.
Hai bên đường chỉ có những ngôi nhà lặng lẽ, vắng bóng người.

 

Dốc Thẩm Mã là đoạn đường dốc với nhiều khúc cua thực sự là trải nghiệm thú vị cho du khách.
Dốc Thẩm Mã là đoạn đường dốc với nhiều khúc cua thực sự là trải nghiệm thú vị cho du khách.

 

Với độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, địa hình hầu như chỉ thấy núi đá. Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu năm 2010.
Với độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, địa hình hầu như chỉ thấy núi đá. Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu năm 2010.

 

Những ngọn đèo ôm núi tạo nhiều khúc cua gấp.  Đến với miền cao nguyên đá để cảm nhận sự mộc mạc, hoang sơ của đất trời và con người nơi đây.
Những ngọn đèo ôm núi tạo nhiều khúc cua gấp. Đến với miền cao nguyên đá để cảm nhận sự mộc mạc, hoang sơ của đất trời và con người nơi đây.

 

Những ngọn đèo ôm núi tạo nhiều khúc cua gấp.  Đến với miền cao nguyên đá để cảm nhận sự mộc mạc, hoang sơ của đất trời và con người nơi đây.
Những ngọn đèo ôm núi tạo nhiều khúc cua gấp. Đến với miền cao nguyên đá để cảm nhận sự mộc mạc, hoang sơ của đất trời và con người nơi đây.

 

Những ngọn đèo ôm núi tạo nhiều khúc cua gấp.  Đến với miền cao nguyên đá để cảm nhận sự mộc mạc, hoang sơ của đất trời và con người nơi đây.
Những ngọn đèo ôm núi tạo nhiều khúc cua gấp. Đến với miền cao nguyên đá để cảm nhận sự mộc mạc, hoang sơ của đất trời và con người nơi đây.

 

Rời Lũng Cú về thị trấn Đồng Văn, rồi qua huyện Mèo Vạc, chúng tôi đi trên đường mang tên Hạnh Phúc, có đèo Mã Pì Lèng, với hình “chữ M” là thách thức cho cánh tài xế.
Rời Lũng Cú về thị trấn Đồng Văn, rồi qua huyện Mèo Vạc, chúng tôi đi trên đường mang tên Hạnh Phúc, có đèo Mã Pì Lèng, với hình “chữ M” là thách thức cho cánh tài xế.

 

Đốc Chín Khoang là con đường từ Phố Cáo về Sủng Là, có liên tiếp những khúc cua nối tiếp nhau theo đúng tên gọi. Tuy không dài nhưng là con đèo hiểm trở ở vùng núi biên viễn phía Bắc.
Đốc Chín Khoang là con đường từ Phố Cáo về Sủng Là, có liên tiếp những khúc cua nối tiếp nhau theo đúng tên gọi. Tuy không dài nhưng là con đèo hiểm trở ở vùng núi biên viễn phía Bắc.