Hà Giang những ngày đông

Cập nhật, 22:04, Thứ Bảy, 19/01/2019 (GMT+7)

LTS: Hà Giang là nơi ai cũng muốn đến dù chỉ một lần. Nơi ấy không chỉ có cảnh đẹp núi rừng trùng điệp hay cao nguyên đá vang danh mà nơi ấy còn là mảnh đất thiêng liêng địa đầu Tổ quốc.

NSNA Nguyễn Hòa Bình vừa có dịp đến nơi này và qua góc nhìn của anh, Hà Giang đến với chúng ta một cách thơ mộng và rực rỡ...

Những ngày cuối tháng 12/2018, trong một chuyến công tác, chúng tôi có dịp đến Hà Giang- mảnh đất địa đầu của Tổ quốc. Thời điểm cuối thu sang đông, khách du lịch vẫn đổ về Hà Giang. Dường như trải nghiệm mùa đông ở cao nguyên đá có một sức hút đặc biệt…

Hà Giang với cái rét tê tái thấm vào da thịt. Nếu chỉ có vậy thì có lẽ không mấy ai lặn lội về miền sơn cước này làm gì. Hẳn có rất nhiều điều bất ngờ, thú vị vào những ngày đông nơi đây, từ con người, cảnh vật đến văn hóa, ẩm thực,…

Hà Giang gợi nhớ trong nhiều người với hình ảnh những cánh đồng hoa tam giác mạch tim tím nhẹ nhàng, đơn sơ nhưng đầy quyến rũ. Tam giác mạch vào mùa hoa trở thành niềm cảm hứng của cánh nhiếp ảnh như chúng tôi.

Dưới cái lạnh đầu đông, chúng tôi ngồi trong xe rong ruổi trên con đường uốn lượn quanh co qua từng đồi núi đầy màu tím lãng mạn, ôm trọn lấy những thung lũng xanh, được mệnh danh là “Thiên đường đệ nhất đèo”.

Mã Pì Lèng- con đường đèo đẹp và hùng vĩ nhất miền núi phía Bắc Việt Nam với một bên là vách núi cao dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, đứng từ đỉnh nhìn xuống là dòng sông Nho Quế bốn mùa xanh trong uốn lượn.

Người ta bảo mùa đông nơi đây lạnh giá nhưng dòng sông này luôn mang đến sự ấm áp, hy vọng. Bức tranh mùa đông ở cao nguyên đá còn có mảng màu đỏ của hoa mộc miên nở trong vội vàng. Sắc đỏ mộc miên như dòng máu chảy trong huyết quản tựa chừng đang lan tỏa hơi ấm cho những lữ khách miền xa!

Hình ảnh mê hoặc đó là các cháu thiếu nhi tươi xinh rạng rỡ, gùi hoa cải vàng trên lưng, với bàn tay khéo léo kết thành chiếc vòng hoa cải đội lên đầu chào đón khách thập phương bên dốc Thẩm Mã, bản Lũng Thầu, Đồng Văn. Những tốp người hớn hở trò chuyện trên đường xuống chợ, đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc những buổi lên nương,...

Khám phá tộc người Giáy sinh sống tại xóm Ma Lé nằm gần đỉnh Lũng Cú ẩn chứa nhiều điều thú vị. Ma Lé chỉ có gần 20 nóc nhà nhưng tập trung hầu hết những nét đặc trưng văn hóa của người Giáy. Họ sống vui vẻ, ôn hòa cùng với các dân tộc khác: Mông, Lô Lô, Chả thuộc xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn).

Dù bộn bề trong cuộc sống khó khăn của người miền núi, song họ vẫn có nhiều niềm tin về một tương lai đầy hứa hẹn khi đời sống đồng bào các dân tộc nơi này từng bước nâng cao bởi nền kinh tế, xã hội tỉnh Hà Giang không ngừng phát triển.

Nhân dịp đầu năm mới 2019 xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 

   Cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu của Tổ quốc.
Cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu của Tổ quốc.

 

 

   Xóm nhỏ người Giáy trong bản của các dân tộc tại xã Lũng Cú.
Xóm nhỏ người Giáy trong bản của các dân tộc tại xã Lũng Cú.

 

 

Mùa hoa tam giác mạch.
Mùa hoa tam giác mạch.

 

 

Đường đèo Mã Pì Lèng được mệnh danh là “Thiên đường đệ nhất đèo”.
Đường đèo Mã Pì Lèng được mệnh danh là “Thiên đường đệ nhất đèo”.

 

Thiếu nhi trên đỉnh đèo Thẩm Mã (bản Lũng Thầu, huyện Đồng Văn).
Thiếu nhi trên đỉnh đèo Thẩm Mã (bản Lũng Thầu, huyện Đồng Văn).

 

Khu vực dinh thự Vua Mèo- Di tích văn hóa tại Sà Phìn.
Khu vực dinh thự Vua Mèo- Di tích văn hóa tại Sà Phìn.

Một buổi họp chợ phiên Sà Phìn.
Một buổi họp chợ phiên Sà Phìn.

 

Bánh cuốn nóng đặc sản của Đồng Văn.
Bánh cuốn nóng đặc sản của Đồng Văn.

 

Khách người nước ngoài đi phượt tham quan Hà Giang.
Khách người nước ngoài đi phượt tham quan Hà Giang.