Về Bạc Liêu ngắm cánh đồng quạt gió trên biển

Cập nhật, 13:22, Thứ Sáu, 25/05/2018 (GMT+7)

Từ trung tâm TP Bạc Liêu đi theo đường Cao Văn Lầu về hướng biển khoảng 20km, du khách sẽ bắt gặp cánh đồng chong chóng khổng lồ tuyệt đẹp xoay tít trên biển Bạc Liêu.

Bạc Liêu  không chỉ là vùng đất nổi danh với khu nhà Công tử Bạc Liêu hay bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu mà cánh đồng quạt gió cũng có vẻ đẹp khó cưỡng. 

Cánh đồng quạt gió gồm 62 chiếc chong chóng "mọc" lên sát bờ biển xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu) là thành phần chính của Nhà máy điện gió Bạc Liêu trị giá 5.200 tỉ đồng trên diện tích 500ha. 

Mỗi tuôcbin điện gió cao 80m, đường kính 4m và nặng hơn 200 tấn, được làm bằng thép không gỉ. 

Những cánh quạt được làm bằng nhựa đặc biệt, chiều dài lên tới 43m, có điều khiển gập tự động tránh bão. 

Toàn bộ 62 chiếc chong chóng khổng lồ này đều do Tập đoàn GE của Mỹ cung cấp.

Giữa trời nước bao la, cạnh một rừng chong chóng khổng lồ, bóng dáng của con người trở nên thật nhỏ bé. 

Theo TTO

Giữa một vùng trời nước mênh mông và một rừng chong chóng khổng lồ, bóng dáng con người trở nên thật nhỏ bé - Ảnh: TẤN LỰC
Giữa một vùng trời nước mênh mông và một rừng chong chóng khổng lồ, bóng dáng con người trở nên thật nhỏ bé - Ảnh: TẤN LỰC

 

62 chiếc tuôcbin xoay liên tục đón gió để tạo ra nguồn điện sạch hòa vào lưới điện quốc gia - Ảnh: TẤN LỰC
62 chiếc tuôcbin xoay liên tục đón gió để tạo ra nguồn điện sạch hòa vào lưới điện quốc gia - Ảnh: TẤN LỰC

 

Đây là địa điểm được đông đảo khách du lịch ghé thăm khi đến Bạc Liêu - Ảnh: TẤN LỰC
Đây là địa điểm được đông đảo khách du lịch ghé thăm khi đến Bạc Liêu - Ảnh: TẤN LỰC

 

Giữa trời xanh mây trắng, cánh đồng quạt gió hiện lên đẹp mê hồn - Ảnh: TẤN LỰC
Giữa trời xanh mây trắng, cánh đồng quạt gió hiện lên đẹp mê hồn - Ảnh: TẤN LỰC

 

Mỗi tuôcbin điện gió cao 80m, đường kính 4m và nặng hơn 200 tấn, được làm bằng thép không gỉ - Ảnh: TẤN LỰC
Mỗi tuôcbin điện gió cao 80m, đường kính 4m và nặng hơn 200 tấn, được làm bằng thép không gỉ - Ảnh: TẤN LỰC

 

Người dân địa phương bắt vẹm ven bờ dọc cánh đồng quạt gió tạo nên hình ảnh nhiều màu sắc - Ảnh: TẤN LỰC
Người dân địa phương bắt vẹm ven bờ dọc cánh đồng quạt gió tạo nên hình ảnh nhiều màu sắc - Ảnh: TẤN LỰC

 

Hai phụ nữ và một em bé bắt vẹm giữa trưa nắng trong khu vực Nhà máy điện gió Bạc Liêu - Ảnh: TẤN LỰC
Hai phụ nữ và một em bé bắt vẹm giữa trưa nắng trong khu vực Nhà máy điện gió Bạc Liêu - Ảnh: TẤN LỰC