Đẹp biết bao "anh bộ đội Cụ Hồ"!

Cập nhật, 06:19, Chủ Nhật, 08/10/2017 (GMT+7)

Dọc miền biên giới Tây Nam của Tổ quốc, chúng tôi bắt gặp những hình ảnh đẹp của “anh bộ đội Cụ Hồ”.

Đó là hình ảnh những người lính biên phòng gắn bó với nhân dân như “cá với nước”, là những lớp học của thầy giáo quân hàm xanh phải “tăng ca miễn phí” vì học trò nghèo. Đó là những thầy thuốc quân hàm xanh hết lòng vì nhiệm vụ dù trải qua bao khó khăn thử thách.

Hơn tất cả, những người lính biên phòng ấy không quên nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới, biển đảo quê hương cho mọi người cuộc sống yên bình.

NGỌC TRẢNG- CAO HUYỀN- KHÁNH DUY (Thực hiện)

Thiêng liêng hình ảnh người chiến sĩ chào cột mốc. Đây là cột mốc số 239 tại xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp). Chào cờ là nghi thức được mặc định khi các chiến sĩ thăm cột mốc.
Thiêng liêng hình ảnh người chiến sĩ chào cột mốc. Đây là cột mốc số 239 tại xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp). Chào cờ là nghi thức được mặc định khi các chiến sĩ thăm cột mốc.

 

Con nước lũ dâng cao bất ngờ khiến cho 20ha lúa của người dân ở xã Thái Trị (huyện Vĩnh Hưng- Long An) chìm trong biển nước. Chiến sĩ đồn biên phòng Long Khốt đã 4 ngày liên tiếp trầm mình dưới nước giúp dân cứu lúa. Không chỉ cắt lúa, các anh còn vận chuyển và giúp dân suốt lúa.
Con nước lũ dâng cao bất ngờ khiến cho 20ha lúa của người dân ở xã Thái Trị (huyện Vĩnh Hưng- Long An) chìm trong biển nước. Chiến sĩ đồn biên phòng Long Khốt đã 4 ngày liên tiếp trầm mình dưới nước giúp dân cứu lúa. Không chỉ cắt lúa, các anh còn vận chuyển và giúp dân suốt lúa.

 

Con nước lũ dâng cao bất ngờ khiến cho 20ha lúa của người dân ở xã Thái Trị (huyện Vĩnh Hưng- Long An) chìm trong biển nước. Chiến sĩ đồn biên phòng Long Khốt đã 4 ngày liên tiếp trầm mình dưới nước giúp dân cứu lúa. Không chỉ cắt lúa, các anh còn vận chuyển và giúp dân suốt lúa.
Con nước lũ dâng cao bất ngờ khiến cho 20ha lúa của người dân ở xã Thái Trị (huyện Vĩnh Hưng- Long An) chìm trong biển nước. Chiến sĩ đồn biên phòng Long Khốt đã 4 ngày liên tiếp trầm mình dưới nước giúp dân cứu lúa. Không chỉ cắt lúa, các anh còn vận chuyển và giúp dân suốt lúa.

 

Thượng úy Huỳnh Thị Thanh Tuyền- y sĩ ở Trạm Quân Dân y kết hợp xã Thường Phước: “19 năm đi bộ đội, vào Nam ra Bắc, chỉ huy phân công thì mình đi thôi”. Chị Tuyền còn được nhiều người dân Campuchia yêu mến vì có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Campuchia.
Thượng úy Huỳnh Thị Thanh Tuyền- y sĩ ở Trạm Quân Dân y kết hợp xã Thường Phước: “19 năm đi bộ đội, vào Nam ra Bắc, chỉ huy phân công thì mình đi thôi”. Chị Tuyền còn được nhiều người dân Campuchia yêu mến vì có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Campuchia.

 

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tối đến các chiến sĩ lại đến trường “gieo chữ” cho con em Việt kiều Campuchia. Nhờ lớp học của những thầy giáo quân hàm xanh này, hàng trăm trẻ em đã biết đọc, biết viết.
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, tối đến các chiến sĩ lại đến trường “gieo chữ” cho con em Việt kiều Campuchia. Nhờ lớp học của những thầy giáo quân hàm xanh này, hàng trăm trẻ em đã biết đọc, biết viết.

 

Cột mốc trên quần đảo Hải Tặc là niềm tự hào đối với người dân xã đảo Tiên Hải (TX Hà Tiên- Kiên Giang), và giữ gìn cột mốc như giữ lấy mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cột mốc còn nhắc nhở nhân dân Việt Nam nói chung, người dân xã đảo nói riêng luôn luôn trân trọng và biết giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hàng chữ cuối cùng ghi: Phái Bộ Quân sự thị sát và nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 28/7/1958.
Cột mốc trên quần đảo Hải Tặc là niềm tự hào đối với người dân xã đảo Tiên Hải (TX Hà Tiên- Kiên Giang), và giữ gìn cột mốc như giữ lấy mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cột mốc còn nhắc nhở nhân dân Việt Nam nói chung, người dân xã đảo nói riêng luôn luôn trân trọng và biết giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hàng chữ cuối cùng ghi: Phái Bộ Quân sự thị sát và nghiên cứu đến viếng quần đảo này ngày 28/7/1958.

 

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải (TX Hà Tiên) tuần tra biển đảo. Các anh đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, canh giữ vùng biển đảo quê hương.
Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải (TX Hà Tiên) tuần tra biển đảo. Các anh đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, canh giữ vùng biển đảo quê hương.

 

Phút thư thả của người lính biên phòng. Đại úy Lê Hoàng Hiệp- Đồn phó Đồn Biên phòng Thường Phước (huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp) vui đùa với trẻ con vùng biên.
Phút thư thả của người lính biên phòng. Đại úy Lê Hoàng Hiệp- Đồn phó Đồn Biên phòng Thường Phước (huyện Hồng Ngự- Đồng Tháp) vui đùa với trẻ con vùng biên.