Chỉ tại "thần dược"

Cập nhật, 05:52, Thứ Tư, 22/01/2020 (GMT+7)

Hai ngày nay, nhà chú Tám buồn hiu bởi chuyện chú bị công an giao thông xử phạt 7 triệu đồng vì uống rượu khi tham gia giao thông.

- Chú Tám ơi! Có nhà hông chú?- tiếng thằng Quang gọi to.

- Có. Vô đi!- vừa nói chú vừa bước ra mở cửa rào.

- Bữa nay sao chú buồn xo vậy?

- Vui mới lạ. Tao đang kiếm tiền nộp phạt cho công an giao thông đây nè!

- Trời đất. Mà chú bị phạt về cái vụ gì?

- Tao nhậu có một xị ở đám giỗ tía tao cách đây mấy cây số chớ có xa xôi gì đâu. Ai dè…

- Vậy là phải rồi. Lúc rày “căng” lắm. Bộ chú hổng hay cái vụ phạt tới bến luôn khi uống rượu, bia mà lái xe hả?

- Biết chớ. Nhưng… nhưng… nhưng…

- Nhưng sao?

- Tao bị mấy thằng bán thuốc lừa tao.

- Là sao?

- Tao thấy trên mạng rao bán kẹo ngậm “Đại Hàn” 50 ngàn 3 viên bảo đảm ngậm vô miệng là rượu, bia bay mất liền. Thấy “đã” quá tao đặt mua tới 30 viên để trừ hao có lỡ đi nhậu thì ngậm vô để công an hổng phát hiện. Ai dè.

- Rồi sao nữa chú?

- Ai dè thấy tao chạy xe kiểu “ Trường Sơn Đông- Trường Sơn Tây” mặt đỏ gay như ông Quan Công nên công an chặn xe kiểm tra nồng độ cồn. Vậy là dính “chấu” bởi nồng độ cồn trong máy đo cứ lên phà phà như nước sông Đà chớ có biến mất như lời quảng cáo chết tiệt kia đâu.

- Rồi giờ chú tính sao?

- Sao trăng gì nữa. Lo bán lúa để đi đóng phạt chớ còn gì nữa. Chỉ tại tao nghe lời “thần dược Đại Hàn” mới ra nông nỗi này. Thôi thì từ nay tao nghỉ uống rượu, bia khi đi đám cho chắc ăn.

Đây là bài học không riêng gì của chú Tám mà còn nhiều người mắc bẫy khi sử dụng các loại kẹo, thuốc giải rượu “thần tốc” hiện đang quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội.

SONG ANH