Quà tặng từ... trên trời rơi xuống

Cập nhật, 09:44, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

Mới sáng sớm, chú Tư Thái đã nhận được tin nhắn “Nhân dịp khai trương cơ sở mới tại miền Tây, chúng tôi xin tặng miễn phí 50 chiếc vòng đeo tay phong thủy bằng đá quý có nguồn gốc từ Thái Lan, mỗi chiếc này hiện có giá bán trên thị trường từ 800.000- 1.000.000đ.

Xin lưu ý số lượng có hạn nên chỉ tặng 50 chiếc cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên. Xin quý khách bấm vào ô “Đăng ký” và cho xin luôn “nick name”, số điện thoại, địa chỉ để nhân viên chúng tôi giao đến tận nhà. Xin cám ơn”. Kèm theo đó là những tấm ảnh rất hấp dẫn.

- Mình ơi! Năm nay chắc tui hên lắm.

- Sao vậy?

- Tự nhiên người ta cho không cái vòng đá quý là bên Thái Lan.

- Rồi mình có đóng tiền, đóng bạc gì hông? Coi chừng bị lừa đó nghe!

- Đâu có đặt cọc, chuyển tiền trước gì đâu mà sợ. Họ còn đem quà đến tận nhà nữa chớ.

Chỉ khoảng 30 phút sau, xuất hiện một nhân viên giao hàng rất lịch sự trước cửa nhà.

- Cho hỏi phải đây là nhà chú Tư Thái…, số điện thoại XXX… không ạ?

- Đúng rồi. Chú tới giao cho tui cái vòng phong thủy phải hông?

- Dạ đúng. Chú cứ mở ra xem.

Mở gói quà, chú Tư sướng rơn người khi nhìn thấy chiếc vòng đá khá đẹp, bên ngoài là chiếc hộp có đóng dấu sản xuất tại THAILAND.

- Cảm ơn chú nghe.

- Có gì đâu, con chỉ là người đi giao hàng mà thôi. Giờ chú cho xin tiền “síp” con mang quà tới đây.

- Ủa sao chỗ đó họ nói miễn phí mà!

- Dạ không. Miễn phí quà nhưng đâu có miễn phí tiền síp đâu chú.

- Vậy hả? vậy bao nhiêu tiền?

- 170.000 đồng.

- Sao nhiều vậy?

- Dạ đây là tiền vận chuyển từ Thái Lan về Việt Nam. Mà chú ơi chi ra có 170.000đ mà có được chiếc vòng trị giá cả triệu đồng thì rẻ quá rồi.

- Ờ thì hỏi vậy thôi. Vừa nói chú Tư vừa lấy tiền ra trả cho người giao hàng.

Buổi chiều có dịp đi chợ tỉnh, chú Tư tranh thủ ghé một cơ sở kinh doanh đá quý để kiểm tra món quà miễn phí có giá trị thật ra sao thì mới tá hỏa, đây chỉ là chiếc vòng mã não thông thường do Trung Quốc sản xuất với giá bán từ 30.000- 40.000 đ/chiếc.

Số tiền tuy không lớn nhưng đó là bài học cảnh giác với chú và nhiều người khi mua phải những mặt hàng kém chất lượng với giá trên trời bằng chiêu thức tặng quà cho những “khách hàng may mắn”.

TAM ANH