Giả danh phụ xế xe tải

Cập nhật, 06:37, Thứ Năm, 25/10/2018 (GMT+7)

Chị Ba mở quán cà phê ngang cửa công ty thức ăn gia súc, gia cầm. Nhờ vậy mà quán chị đông khách, nhờ cánh tài xế xe tải.

Hôm ấy, có anh tài xế bước vào quán gọi ly cà phê đá. Gặp “khách ruột” nên chị Ba vui vẻ hỏi:

- Bữa nay tới chở hàng hả em trai? Gần tới tài chưa?

- Dạ, bữa nay em lấy thức ăn cho heo. Chị nhìn đi, xe nối đuôi dài kiểu này mà xe của em đậu tuốt đằng sau. Đó, đó, chiếc xe có miếng bạt màu xanh đó! Gần 10 giờ rồi, chắc phải chờ tới đầu giờ chiều mới tới lượt quá!

Chị Ba nhìn sang sân công ty, nói:

- Xe nhiều như vầy chắc chờ hơi lâu. Mấy ngày nay công ty tăng ca tới tối luôn vì ghe và xe tải tới chở hàng nhiều lắm. Nếu đói bụng, chị nấu cho tô mì gói hay 1 lát em vô căng tin của công ty ăn cơm cũng được.`

- Dạ, chắc vô trỏng ăn cơm rồi kiếm chỗ ngủ một giấc luôn quá.

Một lúc sau, có một người thanh niên đến gặp cô gái trẻ là nhân viên phát hàng của công ty, hỏi:

- Em ơi, anh là phụ xế xe tải đang chờ nhận hàng. Xe của anh biển số XXX. đang đậu ngoài kia, có kịp nhận hàng trong buổi sáng này không vậy? Chiếc xe che bạt màu xanh đó!

Cô nhân viên nhìn ra sân:

- Xe nhiều như vầy làm sao kịp được anh. Chắc anh phải chịu khó chờ tới 2 giờ chiều mới tới lượt.

Người thanh niên thở dài rồi nói:

- Vậy em làm ơn cho anh mượn chiếc xe gắn máy chạy tới chợ mua 2 hộp cơm cho anh với thằng tài xế. Anh biết ở đây có căng tin nhưng... nói thiệt, nêm nếm hổng vừa khẩu vị.

Em nhân viên phát hàng hơi do dự rồi vào trong báo lại với thủ kho. Người thủ kho bảo cứ cho khách hàng mượn nhưng em nhân viên ngần ngại vì chiếc xe tay ga mới mua. Cuối cùng, để chiều lòng khách hàng, anh thủ kho nói:

- Thôi để tui cho anh mượn chiếc xe nhưng nhớ tranh thủ về trước 11 giờ để tui về nhà ăn cơm và nghỉ trưa, nghen!

11 giờ, anh thủ kho không thấy người phụ xế trở lại trả xe. Hơi sốt ruột, anh phát loa nói cần gặp tài xế xe tải biển số XXX. Khi anh tài xế xe tải đến và được hỏi chuyện người phụ xế mượn xe đi mua cơm, anh giật mình:

- Ủa, tui lái xe có một mình, không có phụ xế. Tui định chút nữa tới căng tin của công ty ăn cơm trưa luôn mà!

Anh thủ kho hốt hoảng, giọng lắp bắp:

- Vậy... vậy... người thanh niên tự xưng phụ xế để mượn xe là... ai? Thôi chết rồi, chắc tui đã bị thằng đó giả danh lừa gạt rồi. Vì nó chỉ ngay trân chiếc xe và đọc biển số vanh vách luôn nên... tui mới bị “sập bẫy”.

Anh buồn bã lên văn phòng báo cáo lại với giám đốc công ty, trích xuất camera và nhanh chân đến trình báo sự việc với công an.

NGUYỄN LINH