Chạy xe ba gác đi trộm

Cập nhật, 17:40, Thứ Năm, 26/11/2020 (GMT+7)

Nhà bà Ba (Khóm 2, Phường 3- TP Vĩnh Long) vừa bị kẻ gian mở cửa rào đột nhập lấy trộm nhưng không thành.

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 17/10/2020, dâu của bà Ba tên T. đi chợ về dựng xe bên hông nhà, cách đường đi khoảng 20m. Nhà có hàng rào lưới B40 cao 2m, cửa rào cao 3m nhưng chỉ gài chốt ngang rồi móc ổ khóa (chìa khóa còn gắn ở ổ khóa). Lúc này, bà Ba đi chợ, T. và 2 con nhỏ ở trong nhà.

Bỗng T. nghe tiếng lách cách mở cửa rào. T. bước ra cửa thì thấy một thanh niên ốm cao, đã mở cửa bước vào trong. Thấy T., tên này bỏ đi. T. ra dắt xe vô nhà. Tưởng hắn bỏ đi, ai dè sau đó, hắn đi ra phía sau định “nẫng” 2 cái chậu sành sứ xưa, màu xanh lơ, bán kính 50cm, đang được trồng gừng và đậu rồng xanh tốt. Khi bị phát hiện, hắn đi nhanh ra xe ba gác có đồng bọn ngồi chờ sẵn ngoài đường tẩu thoát.

Lúc này, bà Ba cũng về tới, thấy xe ba gác rồ ga phóng nhanh nhưng vẫn chưa biết chúng định trộm 2 chậu sành. Một lúc sau, bà Ba ra sau hè thấy gừng, đậu rồng bị nhổ, 2 cái chậu bị đổ đất ra ngoài, mới vỡ lẽ.

MAI XUÂN