Bị đánh mà không biết lý do

Cập nhật, 06:02, Thứ Tư, 11/10/2017 (GMT+7)

Khoảng 17 giờ chiều 5/10/2017, ông Phạm Văn Màng (SN 1967, ngụ Ấp 4, xã Trung Hiệp- Vũng Liêm) đến chơi nhà bà Trần Thị Minh (SN 1960, ở ấp Rạch Nưng, xã Trung Hiệp).

Khoảng 1 giờ sau, ông Màng ra về thì bất ngờ bị cháu của bà Minh là Bùi Thanh Tú (SN 1986) chặn trước cửa nhà rồi dùng tay đánh đấm túi bụi. Ông Màng cố vùng ra được định trèo lên xe máy chạy thoát thân nhưng vẫn bị Tú đạp ngã xe và tiếp tục xông vào đánh ông.

Khi bà Minh đến can ngăn thì đầu của ông Màng bị thương, bê bết máu nên phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũng Liêm. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vũng Liêm thụ lý điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

MINH TẤN