Chuyện vui buồn quanh tờ vé số

Kỳ 2: Người bán vé số "nhiệt tình"

Cập nhật, 06:53, Thứ Năm, 18/04/2019 (GMT+7)

>> Kỳ 1: Tên trộm “vô mánh”

Chiều hôm ấy khi đến đại lý nhận tờ photocopy kết quả xổ số để cho khách dò thì Bảy “đầu bạc” biết rằng trong số vé số mình bán hôm nay có 2 tờ trúng giải đặc biệt và 8 tờ trúng giải an ủi!

Đêm ấy có lẽ là đêm khó ngủ nhất trong cuộc đời của Bảy. Trên 30 năm làm nghề bán vé số dạo, gót chân ông đã phồng rộp trên các con đường lộ nhựa lẫn lộ đá trong những ngày nắng trưa cháy bỏng mà chưa bao giờ bán cho ai trúng được giải tư hay giải năm… Đằng này vé số trúng giải đặc biệt mới ác chứ!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thế là Bảy cố vẽ lại lộ trình ngày hôm ấy và sau khi bộ nhớ sàng lọc kỹ lưỡng ông ta đã có được kết quả: Chủ nhân của 2 tờ vé số trúng độc đắc ấy chính là thằng Trần mua ve chai lông vịt ở xóm dưới chớ không ai xa lạ. Sáng nay tại quán cà phê, nó đã mua của ông 2 tờ vé số có mang số cuối 42.

Thế là kịch bản nhằm để chiếm đoạt 2 tờ vé số trúng đặc biệt của gã mua ve chai lông vịt được Bảy “đầu bạc” lên kế hoạch thực hiện khá bài bản. Đầu tiên là phải sửa kết quả xổ số kiến thiết trước đã. Kế đến làm sao cho thằng ve chai lông vịt trúng giải nhỏ thôi để ông có dịp đổi lấy 2 tờ vé số đang nằm trong tay nó.

Hy vọng là nó mải mê mua bán chưa kịp dò. Thế là kết quả giải đặc biệt được Bảy “đầu bạc” hô biến thành những con số… trớt quớt. Còn để chiếm đoạt 2 tờ vé số một cách công khai, Bảy đã sửa lại kết quả giải tám từ con số 82 thành số 42…

Để chắc ăn, Bảy “đầu bạc” đến quán cà phê thật sớm để chờ đợi “con mồi đặc biệt” và thật hên, một lúc sau thằng Trần cũng quảy gánh ve chai lông vịt đi ngang quán cà phê, Bảy liền nhanh nhẩu mời mua và đưa ra cuốn sổ dò kết quả.

Trần vừa móc ra 2 tờ vé số, Bảy “đầu bạc” liền la toán lên: “Vô rồi, trúng số đầu!” Trần đưa tờ vé số dò tới dò lui mấy lượt để biết chắc mình chỉ “trúng giải tám”. Lúc này, Bảy liền gạ đổi 2 tờ vé số “trúng giải tám”, Trần đồng ý đổi và mua thêm 5 tờ vé số để tiếp tục nuôi hy vọng. Còn Bảy sau khi đổi được 2 tờ vé số trúng độc đắc mà chỉ bỏ ra có mấy chục ngàn đồng thì nhanh chóng rời khỏi quán.

Kịch bản có thể đã trót lọt… nhưng ác thay cái tay mua ve chai lông vịt do “trúng giải tám” cũng thấy đời lâng lâng, bớt khổ nên tiếp tục nán lại quán để thưởng thức ly cà phê cùng mấy điếu thuốc ba số… cho đến khi có một người bán vé số dạo bước vào mời mua và đưa cuốn sổ dò kết quả. Trần khề khà điếu thuốc khoe vừa mới trúng lô đầu.

“Quái lạ, số trong sổ dò lô đầu của cha này là số 82, còn trong cuốn sổ dò của gã đầu bạc kia lại là số 42! Không lẽ mình dò lộn đài, nhưng không, cái quan trọng nhất là khi đưa mắt đến kết quả của giải đặc biệt.

Trần không còn tin vào mắt mình bởi đó là các con số 41242 in thật đậm và khổ to hoàn toàn trùng khớp dãy số trong 2 tờ vé số mà mình vừa đổi cho thằng cha Bảy “đầu bạc” cách đây nửa giờ đồng hồ. Thế là ngay sau đó, Trần cùng một số người thân trong gia đình lập tức mở cuộc truy lùng Bảy “đầu bạc”.

Một giờ sau, họ tìm gặp Bảy ở khu vực chợ thị trấn, khi Trần bảo Bảy đưa cho xem 2 tờ vé số vừa đổi lúc nãy, Bảy lắc đầu lia lịa nói không biết đánh rơi ở đâu mất rồi. Dĩ nhiên sau đó Trần phải nhờ đến công an, sau nhiều lần động viên không được, một cuộc khám người đúng theo quy định của pháp luật đã được tiến hành và không bất ngờ khi 2 tờ vé số trúng giải đặc biệt được tìm thấy trong ống quần bên trái của Bảy “đầu bạc”.

Khỏi phải nói anh Trần vui như thế nào, sau khi lĩnh thưởng đã mua ngay một chiếc “Tem lửa” (Dream II), tivi, bàn tủ và liên hoan ì xèo… Có mấy ai biết được cũng lúc này Bảy “đầu bạc” đang nằm co ro trong phòng giam khi bên ngoài nhà nhà đang chuẩn bị đón xuân sang.

ANH TIẾN

(Còn tiếp)