Trái cây ngày hè

Cập nhật, 16:08, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

Cứ mỗi độ hè, trên khắp những nẻo đường hay trong các khu chợ từ thành thị đến nông thôn các loại cây trái: măng cục, sầu riêng, vải, nhãn, chôm chôm, mãng cầu… lại đua nhau khoe sắc màu rực rỡ cùng hương vị ngọt ngào, quyến rũ.

Trái cây ngày hè rất đa dạng, giá cả cũng phải chăng.

Trái cây ngày hè rất đa dạng, giá cả cũng phải chăng.

 

Trái cây từ lâu đã trở thành món ăn không thể thiếu và xuất hiện quanh năm ở từng khu chợ từ nhỏ đến lớn, từ nông thôn đến thành thị hay dọc các nẻo đường.

Đặc biệt, vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8 (âl), những loại cây trái: măng cục, sầu riêng, vải, nhãn, chôm chôm, cam, bưởi, bòn bon, thanh long,… trở nên rộ mùa. Người mua cũng vì thế mà dễ dàng chọn được loại trái ngon, phù hợp để bổ sung dinh dưỡng cho từng thành viên trong gia đình mình với giá cả rất phải chăng.

Dạo quanh một số khu chợ trên địa bàn TP Vĩnh Long: chợ Vĩnh Long, chợ Phường 3, chợ Phường 2, chợ Phường 9, chợ Phước Thọ,… các loại trái cây măng cục, sầu riêng, vải, nhãn, chôm chôm, cam, bưởi… đều góp mặt đầy đủ, khách hàng đông đúc, chen chân lựa chọn trái cây, tiếng ngã giá xôm tụ hẳn.

Chị Liên- tiểu thương tại chợ Vĩnh Long cho hay: “Mùa này trái cây nhiều dữ lắm. Nếu như mấy tháng trước trái cây ngoại bán được, thì thời điểm này trái cây “ta” lại chiếm ưu thế. Do trái cây tươi ngon, giá khá mềm”.

Đúng vậy! Sầu riêng từ 30.000- 70.000 đ/kg, chôm chôm java 15.000 đ/kg, chôm chôm thái 25.000 đ/kg, măng cụt 25.000- 50.000 đ/kg, thanh long 15.000- 25.000 đ/kg, vải 25.000- 30.000 đ/kg, mãng cầu 30.000- 40.000 đ/kg, ổi 4.000- 5.000 đ/kg, quýt 45.000- 50.000 đ/kg, nhãn xuồng 25.000- 35.000 đ/kg, bòn bon 35.000- 50.000 đ/kg,….

Sao một hồi kì kèo “bớt một thêm hai”, chị Anh Thư (ngụ Phường 9) cũng đã chọn được cho mình túi trái cây ngon lành. Chị vui vẻ bảo: “Nhà chị 5 người ai cũng mê trái cây hết, nhưng chị vẫn ưu tiên mùa nào ăn trái đó cho nó rẻ. Riêng mấy tháng này thì tha hồ mà mua về ăn nhờ rộ mùa, giá rất ổn”.

Đứng cách đó không xa, chị Mỹ Kim (ngụ Phường 3) khoe túi măng cụt rồi tiếp lời: “Hồi đầu mùa măng cụt tới 70.000 đ/kg, giờ thì nhiều mức giá tùy kích cỡ trái nên mình “canh” theo túi tiền mà mua thôi. Nói chung mùa này thì trái gì cũng có. Thêm vào đó trái cây thuận mùa ăn cũng ngon hơn, đỡ phân thuốc hơn”.

Bên cạnh các loại cây trái đươc trồng đặc trưng ở miền Nam, một số loại trái có nguồn gốc từ miền Bắc: vải, mận Hà Nội, đào,… cũng được các thương lái vận chuyển vào, góp phần làm đa dạng thêm thị trường trái cây mùa hè.

Trong đó, vải là loại trái được rất nhiều người yêu thích. Năm nay vải trúng mùa, trái tròn lẳng, chín đỏ ngọt ngây, cơm dầy, hạt nhỏ, giá thì rẻ “nhèo” chỉ  20.000- 30.000 đ/kg nên được nhiều bà nội trợ chọn làm món tráng miệng.

Chị Tuyết Sương (ở Phường 5) chia sẻ: “Nhà mình ai cũng hảo trái vải. Năm nay giá rẻ nên mình tranh thủ mua nhiều hơn. Ngoài ra mình cũng mua đào về chế biến món trà đào cũng rất ngon”.

Không chỉ tại các khu vực chợ, dọc một số con đường, tuyến QL các “liều” trái cây theo kiểu “cây nhà lá vườn” cũng được dựng lên. Người ta bày bán đủ các loại trái cây do vườn nhà trồng được: bưởi, cam, măng cụt, sầu riêng, nhãn, thanh long,… và cả những loại cây trái “mua đi bán lại”: vải, bơ, đào, táo,…

 Khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn trong mùa hè.
Khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn trong mùa hè.

Dừng chân bên hàng chôm chôm tươi rói dọc tuyến QL53, anh bán hàng nhanh nhảu mời gọi: “Chôm chôm Thái đi chị 25.000 đ/kg, tui mới hái tươi trong, của nhà nên chị cứ yên tâm”. Vừa nói dứt lời, anh bẻ liền trái chôm chôm chín đỏ au mời tôi: “ Ăn thử đi, ngọt thì mua ủng hộ tôi nhen”.

Đi thêm đoạn, quầy hàng của cô Tám cũng bày bán khá nhiều loại, cô bảo: “Trái cây này trong vườn người ta đem ra, mình bán lại kiếm thêm chút đỉnh. Hàng toàn vườn quen đảm bảo ngon”.

Sầu riêng tại đây được bán với giá từ 45.000- 60.000 đ/kg, măng cụt từ 20.000- 45.000 đ/kg, chôm chôm 15.000- 25.000 đ/kg, vải 25.000 đ/kg, ổi 5.000 đ/kg, chuối 10.000- 15.000 đ/nải…

Có thể nói mùa hè là mùa của các loại “cây lành trái ngọt”. Chúng từ vườn nhà rồi theo chân các thương lái ra đường, vào chợ, lên kệ trong các cửa hàng, siêu thị để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Bài, ảnh: NGỌC LIỄU