Thơ

Về quê

Cập nhật, 21:31, Chủ Nhật, 25/04/2021 (GMT+7)

Thái Hồng

Gió từ vàm sông Hậu 

Dịu nắng tháng tư xanh mướt cồn Sừng

Bưởi Năm Roi vườn ai

Sum sê trái ngọt lành

 

Phà nhỏ lao xao con sóng nhỏ 

Tiếng cười giòn giã khúc sông quê

Đường trúc trắc gợi bao kỷ niệm

Một miền ký ức yêu thương

 

Mùa này mít trĩu hương

Ướp ngọt ngào giọng em gái miệt vườn Đông Hậu

Níu lòng ai hò xê cống xự

Quê ơi, nghĩa nặng tình

 

Một lần về khắc nỗi nhớ

Ngãi Tứ hôm nay vươn sức trẻ

Đường nối liền xóm thôn nụ cười vui mắt mẹ

Lối quê mát rượi tâm hồn.