Thơ

Tháng Tư mùa hoa thắm

Cập nhật, 21:31, Chủ Nhật, 25/04/2021 (GMT+7)

Văn Lệ Trinh

Tháng Tư về chảy tràn trong ký ức

Rầm rập bước chân giải phóng thành đô

Đây mũ cối nón tai bèo bất khuất

Đánh tan quân thù tiếng hát chắp cánh bay.

 

Khúc khải hoàn tay nắm lấy bàn tay

Mẹ Việt Nam vui trào nước mắt

Triệu trái tim khắp hai miền Nam Bắc

Nhịp đập rộn ràng trọn vẹn yêu thương.

 

Tháng Tư hào hùng tô đậm nét son

Đưa Việt Nam lên tầm cao thế kỷ

Nhớ mãi nhớ anh linh người chiến sĩ

Thầm lặng hy sinh cho độc lập tự do.

 

Đã xa rồi thời khói lửa chiến tranh

Bốn mươi sáu năm theo chiều dài lịch sử

Tuổi trẻ sục sôi thác ghềnh òa vỡ

Cuồn cuộn nắng vàng trải khắp Biển Đông.

 

Vẫn mang trong mình khí thế tiến công

Non sông Việt Nam phồn vinh hạnh phúc

Ngẩng cao đầu thong dong ta bước

Tự hào vô ngần ngày ấy Tháng Tư.