Thơ

Màu đất

Cập nhật, 21:31, Chủ Nhật, 25/04/2021 (GMT+7)

Bằng Lăng

Tìm lại mình trong bùn đất quê nhà

tìm lại những móng chân sắt se màu đất nâu non lấm láp

nuôi dưỡng tâm hồn trong những ngày tháng vời xa

 

Những móng chân màu đồng đất ấm áp phù sa

sáng trong ký ức thật thà

mịn tơi lòng quê độ lượng

 

Đi qua cánh đồng đẫm nắng chiều hôm những dấu chân

tươi non sắc màu in vào thời gian trầm tích những dấu chân

chấm phá vết màu trên đồng quê tha thiết

như ký tự của đất trời ghi cuộc sống bình yên

 

Lặng im sắc màu không ngày tháng lãng quên

vẽ trên bãi bờ bức tranh thuần chất

vẽ trong tâm hồn người xa xứ

bao dung hình bóng quê nhà

 

Tìm lại mình trong màu đất hiền hòa

tìm cọng rơm khô gối đầu lên bóng nắng 

chìm trong tĩnh lặng

con châu chấu hồn nhiên biến thiên

trong cầu vồng thời gian

 

tìm trong nhớ thương

chạm lại đồng thơm

gặp ngày tháng cũ

 

Thấy mình như thân lúa nhỏ

gốc rạ bám vào hồn vía quê hương.