Thơ

Tháng sáu chợp nao lòng

Cập nhật, 16:46, Chủ Nhật, 12/07/2020 (GMT+7)

Hồ Tĩnh Tâm

Đã xanh biếc rừng tràm em còn nghiêng nón lá

lại thêm áo bà ba xui anh lạc đường về

Tổ quốc ngàn trùng đâu cũng đam mê

sao Xẻo Quýt cứ bồi hồi đến tận cùng nỗi đợi

tận cùng yêu thương suốt bốn mùa em hỡi

một cánh rừng một nhớ một trao nhau

một mùa thương năm tháng chẳng
phai màu

mùa trận mạc qua rồi rừng tràm xanh ngút mắt

nỗi niềm chi cho duyên tình cột chặt

tháng sáu gọi hè về chín lịm cả vòng tay

một trời tương tư một trời mây bay

bất chợt một cơn mưa ướt đẫm chiều tháng hạ

anh ngồi một mình thương bờ tre gốc rạ

bởi có việc gì đâu nên chạnh nỗi ngày xưa

 

vạn dặm quê nhà nắng sáng chiều mưa

con đường làng uốn cong câu hát lý

em vẫn là em bông bầu bông bí

như con cá lìm kìm tha khúc hát dân ca

lý chim sáo chim quyên lý duyên phận Hằng Nga

lý áo vá quàng lý của đôi ta

ôi này con le le con chàng bè con chim bìm bịp

bông đế trổ rồi biết làm sao cho kịp

nghiêng nón lá em che tháng sáu chợp nao lòng