Thơ

Nhớ quê

Cập nhật, 10:12, Thứ Bảy, 14/12/2019 (GMT+7)

Hoàng Giang

Nhớ quê ta lại về

Ta về thăm lại miền quê

Bên ven Hồng Hà có triền đê

Có lũy tre xanh hát ru đàn cò trắng chiều về

Ơi quê ta phiên chợ nghèo có bánh bèo, bánh đúc

Nơi thảo thơm bưởi, cam, nhãn ngọt

Nơi ký ức tuổi thơ ta đã trải qua

Đẹp tợ giấc mơ

Ơi quê ta dầm mưa dãi nắng

Đường sá lội lầy

In bóng mẹ quê tôi đòn gánh oằn vai

Với mớ tép, mớ tôm, chợ sớm, chợ hôm

Đã nuôi dưỡng đời tôi

Ơi quê hương khoảng trời xa ta nhớ

Mãi không quên được mùa bánh tráng

Qua bao nhiêu năm

Cuộc đời ta qua bao bến sông

Vườn hoa ngâu những cánh bướm

Chập chờn bay lượn chốn tìm

Chiều chiều thả bộ trên đê

Vấn vương thương nhớ miền quê dãi dầu

Ơi dòng Hồng Hà và dòng Cổ Chiên thơ mộng

Đã nuôi dưỡng đời tôi bền lâu

Nơi bền lâu là nơi thấm sâu

Ơi hai quê hương thân yêu

Đời ta mãi mãi nhớ ơn sâu.