Thơ

Đàn bầu và tôi

Cập nhật, 10:14, Thứ Bảy, 14/12/2019 (GMT+7)

LÊ HỒNG THIỆN

Một dây, chỉ một dây thôi

Nỉ non đàn nói những lời thiết tha

Trong không gian rộng bao la

Tiếng đàn tình tự vang xa vọng gần.

Một dây vừa bổng vừa trầm

Khi dìu dịu, lúc lâng lâng tâm hồn

Chim ca với giọng véo von

Biển xanh tiếng nói sóng cồn xôn xao

Bao điều nay ước, mai ao

Tri âm, tri kỷ gửi vào âm thanh.

 

Bồng bềnh mặt sóng lung linh

Vút cao cao với trời xanh dặt dìu.

Những là yêu ghét, ghét yêu

Nhắn trao gửi gắm bao điều mê say.

 

Trái tim cùng với ngón tay

Biết nhìn, biết nói trên dây đàn bầu.

Thánh tha thánh thót đêm thâu

Nghe thôi nào phải ăn trầu mà say!

 

Đi qua năm tháng vơi đầy

Tiếng đàn xanh với cỏ cây tâm hồn

Tấm lòng son với nước non

Cho ai da diết bồn chồn bấy nay.

 

Dễ hồ ai gảy mà hay

Phải người đồng điệu với cây đàn này?

Xa xưa và những mai này

Cây đàn bình dị, bàn tay... nỗi niềm...