Thơ

Đất nước là bản hùng ca muôn thuở

Cập nhật, 20:36, Chủ Nhật, 24/11/2019 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH
 

Không là lính mà khác chi là lính

Cũng xương phơi máu đổ thây vùi

Bám biển bám tàu neo đời trên sóng

Giông tố bão bùng chìm nổi dạt trôi

 

Đêm đổ mực vạn tàu ngư thắp nến

Biển lung linh kỳ ảo mâm sao

Lưới đã đến sẽ giăng nơi cần đến

Nặng tay chì thêm vất vả gian lao

 

Hò… ơi… Nước non thanh bình

Biển ta ta giữ đất mình mình chăm

Kết đoàn vững chống xâm lăng

Chắc tay súng trước hung hăng bạo tàn

 

Không là lính mà khác chi là lính

Cũng xương phơi máu đổ thây vùi

Manh áo miếng cơm vợ chờ con ngóng

Nghẹn ngào biển khóc… Cha ơi

 

Tàu ta bé giữa dòng như chiếc lá

Vỡ nát đau chìm trước bầy sói hung hăng

Xót xa mạng người như tôm cá

Tham lam mờ mắt kim bằng

 

Thương đất nước bốn ngàn năm trận mạc

Tre trúc vô tâm cũng quyết diệt thù

Hóa tên nỏ xuyên tim gian ác

Bạch Đằng dậy sóng thiên thu

 

Hò… ơi… Non nước thái hòa

Biển mình mình giữ đất ta ta gìn

Ý trời đã định đã minh

Lúa ta ta gặt chẳng xin chẳng cầu…