Thơ

Với anh biển mãi là nhà

Cập nhật, 11:57, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)

 

PHAN THÀNH MINH

Ấm no từ qua gian khổ

Áo cơm cũng là chiến trường

Thương nước ôm bờ sóng vỗ

Nghìn trùng thương vẫn là thương

 

Rẽ đêm tàu ra biển sớm

Con tàu- gạch nối trái tim

Gian lao bám dầu bám biển

Ngày đêm lặn lội kiếm tìm

 

Tàu đi mang theo hồn nước

Tàu về ăm ắp nghĩa quê

Dòng dầu tranh nhau chảy ngược

Hân hoan sung túc theo về

 

Nghìn trùng mênh mông giông tố

Kiên trì đá cũng nở hoa

Gian lao biển cuồng sóng nộ

Thương anh lấy biển làm nhà.