Thơ

Tự khúc

Cập nhật, 16:16, Chủ Nhật, 30/06/2019 (GMT+7)

Văn Lệ Trinh

Hôm nay lạnh xui mặt trời dậy muộn

Gió xôn xao lướt thướt đuổi trên đường

Lặng lẽ bước hồn em hòa trong gió

Miên man bay về phố nhỏ yêu thương.

 

Mái ngói đỏ mãi hồn nhiên đón nắng

Màu phong lan phủ tím một vòm trời

Lá chen nhau rì rào chờ nắng sớm

Chim sẻ hiên nhà ríu rít không thôi.

 

Cửa đã khép có cho em vào đó

Sao mắt nhìn cứ đăm đắm mênh mông

Như tiếng gọi nồng nàn bao luyến nhớ

Trói tình em vào anh đó biết không?

 

Tháng ngày trôi em bên anh thầm lặng

Thương rất nhiều nhưng có nghĩa gì đâu

Con nước lớn ròng bốn mùa xuôi ngược

Thấp thoáng chiều mãi hun hút bóng câu.