Thơ

Thời gian

Cập nhật, 16:17, Chủ Nhật, 30/06/2019 (GMT+7)

An Phương

Thời gian khuất sau bậu cửa

Mỗi ngày ta lại đi qua

Thời gian lặng im đóng mở

Nhắc ta mỗi bận ra vào

 

Thời gian chìm trong đáy mắt

Thẳm sâu mong ước điều gì

Như mùa đi qua đồng rộng

Cho ta quên nỗi nhọc nhằn

 

Thời gian là hình của mẹ

Lom khom sưởi ấm gia đình

Cháu con quây quần rối rít

Nồng nàn phủ kín đời ta

 

Thời gian là dòng sông lớn

Chảy qua rạch nhỏ nhà mình

Là hoa nở đầy mỗi sáng

Là vườn hạnh phúc riêng tư

 

Thời gian như cơn gió nhẹ

Thoảng qua trên mỗi cuộc đời

Như là áng mây tan hợp

Bên trời nắng rộng thênh thang.

            Vĩnh Long, 10/5/2019