Thơ

Ba Động trong tôi

Cập nhật, 09:24, Chủ Nhật, 09/06/2019 (GMT+7)

QUÝ HỮU

Một vùng biển bạt ngàn cơn sóng động

Rập rờn biêng biếc đổ vào đôi mắt Hậu Tiền(1)

đang say đắm trùng dương

Hoài niệm buông lung

Mỗi độ chiều lên …

Những bước chân thực dân nô nức lui tới sân cù(2)

Thoải mái trên khu nghỉ dưỡng đón gió lành Đông hải

Chạm vào lòng đất biển

Dấu hờn vong quốc không phai màu theo từng

con nước triều dâng

Thả dài sợi nhớ

Ngược lối thời gian trên những vùng đất lộng dáng rồng(3)

Cánh buồm Bình Thuận theo dòng Nam tiến về đây

Làng biển hình thành trăm vẻ ngàn thương,

tắm gió trùng khơi

Tôi nhớ hoài những ánh mắt lưu luyến thân thương

vời vợi trùng khơi

Người dân xứ biển

Mỗi chuyến hải trình con tàu không số đi, đến nơi này

Mà nghe dạt dào hình ảnh quê hương len lỏi vào tim

“Mùa Thu rồi ngày 23…”

Khắc dấu son vào chiến sử

Nam Bộ thành đồng Tổ quốc Việt Nam.

Chiến trường Tây Nam Bộ sản sinh

Trường Long Hòa sắt thép

Duyên Hải hùng anh

Quá khứ xây nền cho bãi cát xinh tươi hàng mươi

cây số biển bờ

Ngày ngày dõi bước trùng dương

Những tàu cá lướt sóng ra khơi như đàn hải âu tung cánh

Để lại phía sau: Làng Đáy, Cồn Tàu(4), Cồn Cù,

Cồn Trứng, làng Dưa

Với quyết tâm góp vào nguồn sống quê hương

Kinh tế biển phồn vinh, bền vững.

Trường Long Hòa

Người mẹ hiền tặng đời đứa con xứ biển phương phi

Ba Động

Vẻ đẹp thiên thần thấm đậm hồn người

Lưu luyến Trà Vinh…

28/2/2019

(1)- Cửa biển: Cung Hầu (Tiền Giang) và Định An (Hậu Giang)

(2)-Sân golf mini thời Pháp thuộc tại Ba Động.

(3)- Các xã có từ Long là nơi Gia Long từng đi qua

(4)- Nơi tàu không số đưa vũ khí lên bờ vào thời chiến