Thơ

Quê nhà

Cập nhật, 10:00, Chủ Nhật, 31/03/2019 (GMT+7)

An Phương

Có con đường rợp bóng thời gian trên tàng cây cổ thụ

Nắng vàng ươm lên tầng lá xanh mùa gió chướng

Làm rơi rụng bông bần tim tím bãi bùn non

Bên đời sông lở

 

Những vàm sông cưu mang đời hạ bạc

Thủy triều như chiếc đồng hồ thời gian gõ nhịp

Đồng vọng tiếng bìm bịp kêu chiều bên ráng đỏ hoàng hôn

Ai người xa xứ.

 

Bâng khuâng cố hương nhớ mùa trăng rụng đầy ánh sáng

Dòng kinh thao thức vỗ canh khuya

Người thợ câu nào neo xuồng đợi nước

Bồng bềnh trôi giấc chiêm bao.

 

Có con đường in dấu nhân gian trên lối mòn xứ sở

Quê hương hoa trái thơm mùa

Là bến nước, cầu ao và dòng sông chảy

Cho ta nằm mớ ban ngày.

VL, 8/1/2019