Thơ

Nỗi lòng mùa hạ

Cập nhật, 20:39, Thứ Bảy, 21/07/2018 (GMT+7)

Lê Văn Khôi

Cuộc liên hoan vừa khép lại

Nỗi buồn thoáng dần mở ra

Rợp sân trường hoa phượng đỏ

Nhuộm đôi mắt nhạt nhòa

 

Bên em, nói nhiều, vẫn thiếu…

Lưu bút trao gởi cho nhau

Chưa xa sao lòng nghe nhớ?

Mong mùa hạ sớm qua mau!

 

Phút chia tay đầy bịn rịn

Rồi đây mỗi đứa một phương…

Kỷ niệm… mãi còn đọng lại!

Nghe lòng nuối tiếc thời gian…

 

Em về, tôi còn thơ thẩn

Tiếng ve buồn xé tim lòng

Ôm kỷ niệm qua ngày tháng

Chia xa, nhớ lắm… mái trường!